Share
ui dào,sao ít người đặt câu hỏi thế nhỉ? Chán quá ddi~ Vậy tui đặt nhaaa đề : viết bài thơ về quê hương thân iu
Question
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
Answers ( )
Quê hương yêu dấu ơi
Có lẽ bây giờ tôi
Không thể trở về nữa
Vì vậy tôi sẽ hứa
Khi mà tôi ra đi
Tôi hứa sẽ quay về
the end
Bài làm:
Thơ: Quê hương tôi, quê hương Bình Thuận!
quê hương tôi, quê hương bình thuận
Buổi chiều chiều bến nước nghiêng soi
Chiều rạng sương, con đò in bóng ngả
Lả tả vài giọt sương sương sớm tuôn rơi!
_______________________________________________
Quê hương tôi, quê hương Bình Thuận!
Nước giữ dòng soi bóng tóc em thơ
Mắt ngây thơ em cười thơ dại
Những cây dừa rợp bóng sau hè!
_________________________________________
Quê hương tôi ôi đẹp biết mấy
Nước buôn xuôi giữu buổi trăng ngà
Rặng tre xanh bao đời rưng khép lại
Chỉ thấy còn đọng lại những hàng mi!
__________________________________________
Quê hương ơi, bao đời k quên hết
Hết công ơn dạy dỗ tuổi thơ tôi
Suốt một đời tần tảo dầu mưa nắng
Như người mẹ người cha bạc mái đầu!
________________hết_____________________
@Sinh Tố. No coppy ( đây là bai thi Lê Quý Đôn cấp trường của Như)
Chúc bn hok tốt!
Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo chán thế nhỉ các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!