Share
“Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Năm Căn. Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như
Question
“Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Năm Căn. Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô len hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng. Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận .”
1. Từ đoạn trích trên, e hãy viết mộtđoạn văn ngắn ( từ 6-8 dòng ) nêu cảm nhận của em về thiên nhiên vùng Cà Mau có sử dụng hình ảnh so sánh. Nêu những hình ảnh so sánh đó.
in progress
0
Tổng hợp
6 years
2020-10-17T22:09:49+00:00
2020-10-17T22:09:49+00:00 2 Answers
155 views
0
Answers ( )
Đoạn văn đã vẽ lên trước mặt cả một bức tranh thiên nhiên rộng lớn, hùng vĩ về vùng sông nước Cà Mau. Đó là cả một khung cảnh hùng vĩ, rộng lớn của dòng sông và rừng đước. Dòng sông Năm Căn được miêu tả cả về không gian rộng lớn, mênh mông, cả về chiều dài để cảm nhận nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm. Hình ảnh “ rừng đước” dựng lên cao ngất được so sánh như hai dãy trừng thành vô tận đã cho chúng ta thấy được phần nào sự lớn lao, hùng vĩ ở đây.Bức tranh thiên nhiên ấy cũng rực rỡ sắc màu của “ cá nước bơi hàng đàn đen trũi” ; “ sóng trắng”, màu sắc của rừng đước “ màu xanh lá mạ, màu xanh rêu, màu xanh lọ..”. Đặc biệt là vẻ đẹp của rừng đước với những bậc màu xanh của lớp rừng đước non gần nhất và những lớp rừng đước già hơn, xa hơn.Qua những từ đó, vừa thấy được khả năng quan sát và phân biệt các sắc độ của tác giả rất tinh tế, đồng thời cũng thấy được sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của loài đước. Qủa là một bức tranh thiên nhiên sinh động cũng như tình yêu thiên nhiên của tác giả.
Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo sông cửa lớn các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!