sưu tầm và chép lại một bài thơ hoặc một bài văn( khoảng vài trang, có thể là đoạn trích) viết về phong cảnh thiên nhiên, con người, sinh hoạt văn hóa

Question

sưu tầm và chép lại một bài thơ hoặc một bài văn( khoảng vài trang, có thể là đoạn trích) viết về phong cảnh thiên nhiên, con người, sinh hoạt văn hóa, truyền thống lịch sử của quê hương Bắc Ninh. Mong mn giúp đỡ, mk cần gấp!!

in progress 0
Gia Bảo 3 years 2021-07-12T09:44:19+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-12T09:45:27+00:00

    1.

    Làng tôi có lũy tre xanh
    Có sông Cầu uốn quanh xóm làng
    Bên bờ cam xoài hai hàng
    Dưới sông cá lội từng đàn tung tăng

    2.

    Mình về Bắc Ninh cùng ta
    Đầu đình quan họ ngân nga đón chào
    Chị hai lúng liếng má đào
    Tứ thân mớ bẩy ngọt ngào giao duyên

    Sông cầu một dải nhung huyền
    Hai bờ tấp nập tầu thuyền xôn xao
    Mẹ thầy quẩy bóng lên cao
    Mồ hôi chảy xuống thấm vào xanh tre

    Hội Lim Rộn rã nhớ về
    Đầu xuân đền Chúa tứ bề cầu an
    Quê mình Bắc Ninh khang trang
    Nghìn năm một thửa đất vàng vinh danh.

    0
    2021-07-12T09:45:59+00:00

    Thơ Về Bắc Ninh

    Quê tôi quan họ Bắc Ninh,

    Mùa xuân lễ hội lung linh sắc màu

    Nơi đây nối những nhịp cầu,

    Liền anh liền chị cùng nhau đua tài.

    Đẹp thay những chiếc áo dài,

    Cái khăn mỏ quạ,

    những bài tình quê.

    Người quê quan họ đam mê,

    Khách thập phương cũng đổ về nơi đây.

    Câu hát quan họ thật hay,

    Mùa xuân lễ hội tràn đầy niềm vui.

    Hoà chung cảnh đẹp tuyệt vời,

    Câu ca quan họ ngàn đời không phai.

    Quê hương thật lắm người tài,

    Liền anh liền chị trúc mai một nhà.

    Hoà chung câu hát ngân nga,

    Vui câu quan họ thật là mê say.

    Ai ơi tới lễ hội này ,

    Ngắm xem cuộc sống đủ đầy quê tôi.

    Mùa xuân lễ hội tuyệt vời,

    Bắc Ninh kinh bắc ngàn đời vẫn ghi.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )