Viết đoạn văn từ (8-10 câu) nêu cảm nghĩ của em về câu ca dao: Thân em như trái bần trôi, Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu Trong đoạn có sử dụ

Question

Viết đoạn văn từ (8-10 câu) nêu cảm nghĩ của em về câu ca dao:
Thân em như trái bần trôi,
Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu
Trong đoạn có sử dụng 1 từ hán việt
Not mạng

in progress 0
Orla Orla 3 years 2021-08-19T07:56:50+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-19T07:58:46+00:00

    Thân phận người phụ nữ với những trôi nổi, bấp bênh được thể hiện qua bài ca dao: Thân em như trái bần trôi/ Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu. Cấu trúc “Thân em” mở đầu bài ca dao là motif quen thuộc ta thường thấy trong ca dao than thân. Đó không chỉ là tiếng than mà còn là lời xưng hô đầy khiêm nhường của người phụ nữ trong xã hội xưa. Họ cơ cực và đắng cay vô cùng trong xã hội với đầy rẫy những bất công, khổ đau. Hình ảnh so sánh ‘trái bần trôi” càng cho thấy được những tủi nhục của người phụ nữ. Họ dường như chỉ đáng với một thứ quả chua chát, một thứ quả người ta bỏ đi ư? Khổ đau nối tiếp khổ đau với tác động của sóng, của gió. Đó cũng là những sóng gió cuộc đời đầy họ vào vũng bùn lầy tối tăm, đau khổ. Lênh đênh trên vùng biển trời bao la, người phụ nữ khao khát một bến đỗ bình yên. Vậy mà bến đỗ ấy cứ xa họ dần dần và họ không biết than trách vào đâu cho bớt khổ cực, bớt đau đớn. Ở xã hội ngày nay, chúng ta nói với nhau về sứ mệnh thiêng liêng, cao cả của người phụ nữ thì ở xã hội xưa, cuộc đời vô định của họ như một lẽ đương nhiên, như một thách thức của tạo hóa. Và chính lời than thân trách phận là biểu hiện của tất cả chua xót và đắng cay của những thân em trong bế tắc, khổ cực. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )