viết bài hát tuổi thơ tôi=))

Question

viết bài hát tuổi thơ tôi=))

in progress 0
RI SƠ 4 years 2020-12-12T23:17:11+00:00 3 Answers 18 views 0

Answers ( )

    0
    2020-12-12T23:19:02+00:00

    Mùa hè về là lại đi tắm sông
    Chiều nào cũng một lũ rất đông
    Mấy đứa biết bơi toàn song phi cắm đầu
    Không dám chơi cầm thùng xốp mà nhìn nhau

    Quả này về nhà thì chắc nát mông
    Vì mẹ tao cấm tắm sông
    Lúc nãy thấy cây nhà bà Lan có xoài
    Đi hái trộm chờ lúc quần áo khô.

    Tầm giờ này nhà bà Lan không có ai
    Mày trèo lên tao đứng đây trông
    Cứ vứt xuống đi rồi bọn tao đỡ hộ
    Thôi chết cha! Chờ tao chạy với đê.

    Giờ này mới vác mặt về đi những đâu
    Tại hôm nay trâu bị điên đi húc người ta
    Làm [G] gì ướt hết cả quần áo thế kia
    Đường hôm nay hơi bị trơn conngã vào vũng nước.

    Này thì nước! Mấy tuổi đầu đã dối gian
    Bà Lan đi qua bờ sông đã thấy bọn bay
    Đùa nghịch dưới nước còn dìm xong kéo nhau
    Bờ sông bao nhiêu hiểm nguy sau cấm được tắm

    Và trò đặc biệt là trò chơi bắn bi
     Ngày nào cũng kéo nhau đi
    Mỗi đứa mấy viên là cân hết làng
    Sau mỗi trận ảnh chất đầy tay

    Một nghìn đồng được một viên mắt to
    Còn nghìn rưỡi có viên mắt mèo
    Thế bán bao nhiêu 100 cây ảnh (2 nghìn)
    Thôi lấy luôn ảnh với cả bi

    Cầm tiền đi mua kẹo vừng với sữa chua
    Bà ơi cho con nghìn hai kẹo với cả kem
    Kìa mày ơi có hình gì trông oánh ghê
    Viettel Trendy gì đây? Ô trông thật hay

    Buổi chiều gió mát thả diều trên bãi sông
    Diều ơi bay cao diều ơi sao mãi chẳng lên
    Trò này mỗi đứa nhảy vào bao cám to
    123 tất cả đua xem ai về  trước

    0
    2020-12-12T23:19:05+00:00

    viết bài hát tuổi thơ tôi

    Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre. Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi. Đường làng quanh co, sông Thu êm đềm. Thả diều đá bóng nắng cháy giũa đồng. Biển trời mênh mông tôi bơi ngày ấy. Tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao. Tôi xa quê hương, bao năm tháng qua. Nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu trưa hè. Mùa lụt nước lũ bắt cá giũa đường. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, Biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi ? Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ. Cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi ? Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ. Những câu chuyện cổ, mẹ kể năm nào. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi ? Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi ?

    0
    2020-12-12T23:19:14+00:00

    Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo bài hát tuổi thơ các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )