viết 1 bài thơ về chủ đề mùa đông tự lm, hay xíu nha Question viết 1 bài thơ về chủ đề mùa đông tự lm, hay xíu nha in progress 0 Môn Văn niczorrrr 3 years 2021-07-23T09:08:26+00:00 2021-07-23T09:08:26+00:00 2 Answers 4 views 0
Answers ( )
@Meoss_
Mùa đông đang đến gần rồi
Rất cần sưởi ấm, rất cần tình thương
Gia đình sẽ mãi yêu thương
Luôn luôn che chở, bảo ban ấm nồng
Mùa đông sẽ rất lạnh đây
Nhưng cạnh ta có những người thân quen
Mặc dù lạnh rét cả tay
Nhưng tim được ấm vì được chăm lo.
Khi cái rét đến
Khẽ khàng vỗ vai người vùng cao
Rét đầm đậm, rét tái tê
Rồi rét cong cóng, mê man
Những cung bậc giá rét mùa đông
Khiến người vùng cao
sắm áo ấp, chăn bông
Củi đống cho bếp lửa nồng ấm
Gạo, ngô, đồ ăn,… dự trữ đầy nhà
Phên dậu mái che chuồng bò
Chống chọi với cái rét mùa đông
Và những chuyến xe tình nguyện
Chở cái ấm đến vs người vùng cao
“Bầu ơi thương lấy bí cung
Tuy rằng khác giống nhưng chung 1 giàn”