Thời gian thấm thoát trôi nhanh quá Phút chốc đã gần … hai năm rồi Lặng lẽ trôi đi như cơn gió Nhẹ nhàng vô tình thoán

Question

Thời gian thấm thoát trôi nhanh quá
Phút chốc đã gần … hai năm rồi
Lặng lẽ trôi đi như cơn gió
Nhẹ nhàng vô tình thoáng trôi mau
Mái trường tôi đầy ắp những kỉ niệm
Chứa tri thức nuôi lớn đàn con thơ
Cùng xây tạo bao ước mơ và hoài bão
Với chuyến bay cất cánh đi vào đời
Hòa Vang ơi một tiếng gọi thân thương
60 năm chống chọi với cuộc đời
60 cuộc hành trình tìm khôn lớn
Niềm vui nỗi buồn xen kẽ nhau
Mọi người đọc và sửa chữa cho hay hơn giúp em với

in progress 0
Ben Gia 3 years 2021-08-01T18:41:44+00:00 1 Answers 22 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-01T18:43:03+00:00

    Thời gian thấm thoắt thoi đưa

    Chớp mắt đã hai năm rồi

    Trôi đi lặng lẽ như một cơn gió 

    Chơi vơi nhẹ nhàng vô tình lướt đi

    Mái trường tôi là biết bao kỉ niệm 

    Là những hồi ức đẹp đẽ bên thầy cô bạn bè 

    Là những chuyến đò ước mơ sắp cập bến

    Là những cánh chim khát vọng vút xa

    Hoà Vang ơi tiếng gọi thân thương

    60 năm kiên cường trước đời sóng gió

    60 năm hành trình đưa ước mơ trẻ thơ bến đỗ

    Nhìn lại mà lòng bồi hồi xuyến xao

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )