Sáng tác một bài thơ về Bác Hồ ( thơ tự do, không sao chép mạng ạ )
Bạn nào sáng tác được có thể giúp em với không ạ . Em cảm ơn rất nhiều
Sáng tác một bài thơ về Bác Hồ ( thơ tự do, không sao chép mạng ạ )
Bạn nào sáng tác được có thể giúp em với không ạ . Em cảm ơn rất nhiều
Vì sao lấp lánh tỏa muôn nơi
Mười chín tháng năm…vọng đất trời
Lãnh tụ kính yêu người vĩ đại
Anh hùng hào kiệt đã ra đời
Song toàn văn võ cứu non nước
Thoát cảnh lầm than giọt lệ rơi
Thế giới năm châu đều ngưỡng mộ
Muôn nơi thành kính nhớ ơn người
Bác Hồ tóc trắng bạc phơ
đất nước kính nể đời đời biết ơn
tự hào Bác lắm Bác ơi
mang lại độc lập ấm no đời đời
chúc bạn học tốt
có j góp ý nha
Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo câu thơ về bác hồ các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!