sáng tác giúp mình 1 bài thơ dài hơn nửa tờ a4 chủ đề người thắp người thắp lên ngọn lửa tâm hồn (ko chép trên mạng ạ)

Question

sáng tác giúp mình 1 bài thơ dài hơn nửa tờ a4 chủ đề người thắp người thắp lên ngọn lửa tâm hồn (ko chép trên mạng ạ)

in progress 0
Thạch Thảo 3 years 2021-08-09T16:07:57+00:00 1 Answers 23 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-09T16:09:49+00:00

    Cuộc đời đầy những gian nan

    Lòng ta đôi lúc ngập ngừng

    Bão gió ngoài kia muôn trùng

    Làm ta chẳng thể vững tin

    May thay tân cùng bế tắc

    Là ngọn lửa của niềm tin

    Là thầy cô, là bạn bè chắp cánh

    Là người thắp  lửa tâm hồn ta

    Đêm ngày miệt mài trang giáo án

    Bao lo lắng đàn con thơ nhọc nhằn

    Tình thương và hi sinh muôn ngàn

    Lòng ta biết ơn muôn vô tận. 

    Ngọn lửa tâm hồn qua năm tháng

    Chằng lụi tàn mà mãi rực sáng

    Niềm tin bất diệt vào tương lai tươi sáng

    Ta thêm mạnh mẽ đứng lên dù chông gai. 

    Ngọn lửa tâm hồn được vun đắp

    Trong vô vàn những tri thức mênh mông

    Biển lớn mây trời bao la quá

    Chẳng thể nào quên những biết ơn! 

    Người thắp lửa niềm tin

    Người bừng sáng tri thức

    Người dựng xây tương lai!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )