Phát biểu cảm nghĩ của em về sự hi sinh của mẹ.

Question

Phát biểu cảm nghĩ của em về sự hi sinh của mẹ.

in progress 0
Calantha 3 years 2021-07-25T12:46:39+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-25T12:48:21+00:00

    Người luôn giữ lấy phần thiệt thòi về mình để con được hưởng trọn niềm vui và hạnh phúc đó chính là mẹ . Mẹ đã mang thai con, sinh ra con trong khó nhọc và chăm bẵm con từng ngày, từng giờ. Và dẫu có vất vả thì người mẹ của chúng ta cũng không bao giờ kêu than. Dường như cả thế giới với người mẹ đều không đẹp và lớn hơn đứa con bé bỏng trong lòng bàn tay. Khi con cái lớn lên, mẹ lại miệt mài trong công việc vì mong muốn con có được manh áo mới, bữa cơm ngon. Mẹ có thể quê mùa, mẹ có thể không đẹp về ngoại hình do dầm mưa, dãi nắng nhưng hi sinh của mẹ lớn hơn hết thảy con người trên thế gian này. Chính đức hi sinh của mẹ đã giúp cuộc sống này đẹp và ý nghĩa hơn. Nó là sợi dây gắn kết tình cảm gia đình, tình mẫu tử và tình người. Dần dà, người con của mai sau cũng được hiểu thấu những hi sinh vô bờ của mẹ và con sẽ tiếp nối gìn giữ đức hi sinh ấy cho thế hệ mai sau. Hi sinh của mẹ, hi sinh của sự cho đi không cần báo đáp đã và đang là nguốn động lực lớn lao trong mỗi người.

    Xin ctlhn ạ!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )