Từ nhỏ đến lớn em đc tặng rất nhiều món quả nhưng em thik nhất là con búp bê mà người bn thân nhất của em đã tặng cho em nhân dịp sinh nhật lần thứ 13. Em đã rất trân trọng con búp bê đó bởi vì nó là món quà cuối cùng mà em nhận được từ bn ấy. Năm ngoài bn ấy đã đi Mỹ. Em rất buồn nhưng mỗi khi nhìn thấy con búp bê đó em vẫn tưởng tượng ra đấy là bn. Lòng em lại vui sướng khôn xiết. Em trân trọng con búp bê như trân trọng chính người bn ấy. Em yêu và mến con búp bê rất nhiều. Cảm ơn người bn ấy là dành tặng cho em
Answers ( )
Từ nhỏ đến lớn em đc tặng rất nhiều món quả nhưng em thik nhất là con búp bê mà người bn thân nhất của em đã tặng cho em nhân dịp sinh nhật lần thứ 13. Em đã rất trân trọng con búp bê đó bởi vì nó là món quà cuối cùng mà em nhận được từ bn ấy. Năm ngoài bn ấy đã đi Mỹ. Em rất buồn nhưng mỗi khi nhìn thấy con búp bê đó em vẫn tưởng tượng ra đấy là bn. Lòng em lại vui sướng khôn xiết. Em trân trọng con búp bê như trân trọng chính người bn ấy. Em yêu và mến con búp bê rất nhiều. Cảm ơn người bn ấy là dành tặng cho em
Đây bạn