Share
1.Trong truyện cổ tích Tấm Cám,mỗi khi Tấm gặp nạn,Bụt lại hiện lên giúp đỡ.Em thử tưởng tượng về ông Bụt và thực hiện các yêu cầu sau: a,Giới thiệu k
Question
1.Trong truyện cổ tích Tấm Cám,mỗi khi Tấm gặp nạn,Bụt lại hiện lên giúp đỡ.Em thử tưởng tượng về ông Bụt và thực hiện các yêu cầu sau:
a,Giới thiệu khái quát về hình ảnh ông Bụt .
b,Miêu tả những đaực điểm cụ thể của ông Bụt.
Gương mặt:…………………………………………
Râu,tóc:…………………………………………………
dáng vẻ,đi đứng:………………………………………….
trang phục:……………………………………….
Vât hay câmf:………………………………………..
Hanhf động,việc làm:……………………………………………
tính cách:…………………………………………………………………
c,tình cảm,suy nghĩ của em Về nhân ông Bụt.:…………………………………………………………………………………………….
2.Dưạ Vaof Cacs ý timf dduược oử baif tập 1,hayx viết 1 – 2 đoạn văn miêu tả ông Butj theo tươngr tuong cuả em.
in progress
0
Môn Văn
4 years
2021-04-24T00:47:05+00:00
2021-04-24T00:47:05+00:00 2 Answers
25 views
0
Answers ( )
I.
a, – Dáng người cao, to
– Da dẻ hồng hào
b, – Gương mặt phúc hậu, hiền từ
– Râu, tóc bạc phơ
– Dáng đi nhanh nhẹn
– Trang phục là một bộ đồ màu trắng tinh
– Vật hay cầm là 1 chiếc gậy trúc
– Hành động, việc làm:
+ Luôn quan tâm theo dõi mọi chuyện trong dân gian.
+ Xuất hiện kịp thời để giúp đỡ người lương thiện và trừng trị kẻ ác.
+ Giọng nói ấm áp, ân cần, gần gũi với những người bất hạnh.
+ Ban phép lạ, gỡ bí cho người lương thiện.
+ Thường biến mất sau mỗi lần hoàn thành sứ mệnh
– Tính cách thì hiền hậu, hay giúp đỡ những người bất hạnh…
c, Tình cảm, suy nghĩ của em Về nhân ông Bụt: yêu quý, kính trọng… muốn làm nhiều việc thiện, việc tốt giống ông Tiên trong những câu chuyện dân gian.
II.
Vừa đọc xong tập truyện cổ tích li kì, hấp dẫn của mình, em ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, em thấy mình bồng bềnh rồi lạc vào một xứ sở lạ kỳ. Trước mắt em là cảnh vật chưa từng thấy bao giờ. Có những đám mây ửng hồng như sà thấp xuồng, bay là đà bên những phiến đá, có những vườn hoa đủ sắc màu rực rỡ. Đi thêm vài bước nữa, ồ, kia chẳng phải là ông tiên sao? Làm sao tôi nhầm được hình bóng thân thương mà tôi hay được nhìn ngắm trong những câu chuyện cổ tích đầy thơ mộng của mình. Ông cao và trông gầy gầy nhưng nước da hồng hào, khoẻ mạnh, gương mặt phúc hậu. Mái tóc trắng như cước được búi cao gần sát đỉnh đầu. Chòm râu cũng trắng hệt như mái tóc, dài tới tận đầu gối, trông xa như một dòng nước bạc. Ông vận một bộ quần áo màu trắng, có những đường vân trắng kéo thành vệt như sương và đi một đôi hài mũi hếch vàng, nhạt hơn bộ quần áo. Một dáng vẻ nhàn nhã, thanh tao. Ông bước đến gần tôi, dáng đi của ông trông thật nhanh nhẹn. Nhìn kĩ thì tôi trông thấy ánh mắt ông thật ấm áp, trìu mến. Đôi mắt nâu hiền từ. Đôi lông mày trắng và dài rủ xuống. Ông mỉm cười, để lộ hàm răng đen nhánh. Rồi bỗng ông khẽ nói với em: “Cháu bé ngoan lắm, làm được nhiều việc tốt thưởng cho đóa hoa này!”. Ông vừa ngắt lời thì một đóa hoa xinh đẹp, lộng lẫy tiến về phía em. Xong, ông bảo đây là một đóa hoa thần kì, mỗi lần em làm được việc tốt hoa sẽ tỏa hương và mọi điều ước của em sẽ thành sự thật. Em còn đang ngơ ngác thì ông đã biến mất theo làn khói trắng xóa, mịt mù. Bỗng nhiên em nghe thấy tiếng của ai đó gọi dậy. Rồi em chợt nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Nhưng em vẫn nghĩ mãi về đóa hoa của ông tiên và lời khuyên làm nhiều việc tốt.
Gương mặt:hình trái xoan trông rất phúc hậu
Râu,tóc:trắng
dáng vẻ,đi đứng:tao nhã, thanh tao
trang phục:một bộ quần áo màu vàng, có những đường vân trắng kéo thành vệt như sương và đi một đôi hài mũi hếch vàng, nhạt hơn bộ quần áo
Vât hay cầm:một cây gậy
Hanhf động,việc làm:giúp đỡ người khác
tính cách:hiền lành, tốt bung, nhân từ
c,tình cảm,suy nghĩ của em Về nhân vật ôngBụt:
Em nghĩ ông Bụt là người có một án mắt trìu mến và một nụ cười ấm áp, rất hiền lành và tốt bụng.
2.
Dù em chưa được gặp ông nhưng em nghĩ ông cao và trông gầy gầy nhưng nước da hồng hào, khoẻ mạnh, gương mặt phúc hậu. Mái tóc trắng như cước được búi cao gần sát đỉnh đầu. Chòm râu cũng trắng hệt như mái tóc, dài tới tận đầu gối, trông xa như một dòng nước bạc. Ông vận một bộ quần áo màu vàng, có những đường vân trắng kéo thành vệt như sương và đi một đôi hài mũi hếch vàng, nhạt hơn bộ quần áo. Một dáng vẻ nhàn nhã, thanh tao.