Làm được mình cho 50 điểm
Sáng tạo bài thơ 5 chữ 10 khổ về quê hương trong đó xuất hiện 3 kiểu nhân hoá và 2 kiểu so sánh ko chép mạng nha
Làm được mình cho 50 điểm
Sáng tạo bài thơ 5 chữ 10 khổ về quê hương trong đó xuất hiện 3 kiểu nhân hoá và 2 kiểu so sánh ko chép mạng nha
Quê hương như con diều
Bay tận giữa trời xanh
Quê hương như con đò
Chở khách qua sông Đà
//( qua khổ)
Quê hương là nơi ở
Chẳng thể nào quên đi
Bù nhìn canh gác thóc
Chim chẳng dám bay đến
//
Lúa còn thơm mùi sữa
Vi vu giữa trời xanh
Càng chăm thì gặt tiền
Tội nghiệp người nông dân
//
Nghỉ ngơi giữa bóng râm
Tay quạt tay uống nước
Cơm chẳng đủ no lại làm
Quần quật cả ngày trời
//
Quê hương đầy tình thương
Chẳng sao đếm cho hết
Như sao trong đêm tối
Lấp lanh như kim cương
//
Quê hương là đất mẹ
Hãy yêu thương dỗ dành
Chớ để quê hương khóc
Nặng trĩu cả cõi lòng
//
còn lại bạn tự viết đc ko?