Share
Câu 1: Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi! Ông vớt tôi nao, Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng. Có xáo thì x
Question
Câu 1:
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
Ông ơi! Ông vớt tôi nao,
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng.
Có xáo thì xáo nước trong,
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.
a, xác định biện pháp tu từ trong bài ca dao trên.
b, nêu hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ đó
c, nêu suy nghĩ của em về 2 câu ca dao cuối
Câu 2 : Từ bài thơ Tỏ Lòng của Phạm Ngũ Lão , nêu suy nghĩ của em về việc bản thân biết đánh giá điểm yếu ntn để khẳng định giá trị cốt lõi ở chính mình trong thanh niên ngày nay?
in progress
0
Tổng hợp
5 years
2021-03-31T14:23:17+00:00
2021-03-31T14:23:17+00:00 3 Answers
61 views
0
Answers ( )
a) ẩn dụ
b) khiến Người đọc đã thương cảm, cuốn hút ngay khi đọc câu mở đầu. Chữ mà trong câu ca dao làm nổi bật cấu trúc tương phản, gợi nhiều xót xa cho một đời cò.
Cần cù, chịu khó kiếm ăn những tưởng sẽ được ấm no hạnh phúc. Bầy cò con chắc chắn sẽ được mẹ tha nhiều mồi về tổ hơn. Cuộc đời vất vả lận đận con cò chịu nhiều đắng cay không thế kế xiết. Con cò đã lộn cổ xuống ao, cò có cánh, cò bay giỏi, cò có rơi xuống ao thì vẫn bay lên được. Thế nhưng cái chết đang đến kề bên, tất cả như quay lưng đi như trách móc cò. Tiếng cò kêu thương trong đêm khuya nghe sầu thảm đến thế:
* Bạn tham khảo câu trả lời dưới đây nhé!
Câu 1:
a, Biện pháp tu từ: Ẩn dụ “con cò”
b, Hiệu quả của biện pháp tu từ:
– Tăng tính sinh động cho đoạn văn
– Nhấn mạnh nội dung của tác giả cần diễn đạt: mượn hình ảnh con có để nói về thân phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa. Họ bị chà đạp, đánh đập, đối xử vô cùng nặng nề.
c, Hai câu ca dao cuối đã để lại trong em rất nhiều suy nghĩ. Bởi lẻ hai câu ca dao này đã nói đến thân phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa. Họ bị thống trị, bị bần cùng hóa và không có lối thoát. Họ muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, yên bình nhưng xã hội đâu cho họ sống cuộc sống như vậy. Tuy vậy, dù có bị đánh đập, chà đạp đến đâu họ vẫn giữ những phẩm chất cao quý, tốt đẹp của người con gái.
Câu 2:
Từ bài thơ “Tỏ lòng” của Phạm Ngũ Lão, em có rất nhiều suy nghĩ về việc đánh giá những điểm yếu của bản thân. Là một con người, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, không ai hoàn hảo cả. Thanh niên ngày nay cũng như vậy. Và em cũng không phải ngoại lệ. Hiện tại, trong em tồn tại một số điểm yếu như: học không tốt các môn tự nhiên xã hội, em vô cùng kĩ tính, em hơi lười nhác,…Xét về góc độ nào đó, những điểm yếu này của em vẫn có điểm tốt nhưng xem xét kỹ càng thì nó không có lợi cho bản thân em. Dựa trên sự đánh giá đó, em đã cố gắng khắc phục những hạn chế của mình bằng cách lên kế hoạch và thực hiện nó một cách hoàn hảo nhất. Và các bạn hãy nhớ rằng, hãy luôn biết nhìn nhận, đánh giá những điểm yếu của bản thân bởi nó là một điều vô cùng quan trọng. Nếu bạn biết bạn yếu ở điểm nào tì bạn có thể khắc phục và tiến đến đích thành công một cách nhanh chóng hơn và ngược lại.
Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo con cò mà đi ăn đêm các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!