Share
Cảm nhận về đoạn thơ sau đây:”ruộng nương anh gửi bạn thân cày…………….thương nhau tay nắm lấy bàn tay”.tmTừ đó liên hệ các tác phẩm khác viết
Question
Cảm nhận về đoạn thơ sau đây:”ruộng nương anh gửi bạn thân cày…………….thương nhau tay nắm lấy bàn tay”.tmTừ đó liên hệ các tác phẩm khác viết về hình tượng người lính để thấy được sự gặp gỡ của các tác giả
in progress
0
Môn Văn
5 years
2021-07-30T01:08:09+00:00
2021-07-30T01:08:09+00:00 2 Answers
1080 views
1
Answers ( )
Bài làm
Bài thơ ko chỉ nói lên cơ sở hình thành tình đ/c mà còn biểu hiện sức mạnh của tình đ/c qua đoạn thơ sau:
Ruộng nương anh …….. nắm lấy bàn tay.
Ruộng nương và gian nhà là 2 thứ tài sản vô cùng quý giá của người nông dân vậy mà khi Tổ quốc lên tiếng họ đành phải gửi tài sản ấy cho bạn thân điều đó gợi lên 1 gia cảnh éo le. Gian nhà trống trơn tư nay trở đi lại càng cô đơn hơn vì thiếu bóng dáng của các anh ra vào. Thái độ mặc kệ ko phải là sự vô tâm thờ ơ mà đó là 1 sự quyết tâm 1 cách dứt khoát họ đã lén lại để mạnh mẽ lên đường. Khi xa nhà, xa quê hương những người lính còn rất thấu hiểu tâm tư nỗi lòng của nhau với câu thơ:”Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính”.Giếng nước gốc đa là hình ảnh ẩn dụ để chỉ quê hương và gia đình kết hợp với bp nhân hóa qua từ nhớ để thấy nỗi nhớ 2 chiều: quê hương rất nhớ các anh mong ngày anh trở về còn các anh cũng rất nhớ quê hương. Nơi nhớ xâu lặng ấy đã trở thành động lực để các anh quyết tâm chiến đấu và chiến thắng kẻ thù.
Những người lính họ còn cùng nhau trải qua những đâu đớn về bệnh tật đặc biệt là căn bệnh sốt rét rừng qua câu thơ:
Anh với tôi bt từng cơn ớn lạnh
Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi
Những biểu hiện: “ớn lạnh, sốt run người, trán ướt mồ hôi” đó là những biểu hiện đặc trưng của bệnh sốt rét rừng. Đây là căn bệnh phổ biến trong thời kì ctranh vì vậy mà ko chỉ riêng nhà thơ Chính Hữu mà còn có rất nhiều nhà thơ khác viết về căn bệnh này, tiêu biểu trong bài thơ “Tây Tiến” của nhà thơ Quang Dũng có viết:
“Tây tiến đoàn binh ko mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Bệnh sốt rét ấy đã khiến những người lính trong đơn vị Tây tiến dụng hết tóc, da thì xanh như màu lá cây. Nhưng trước sự tàn tạ của bệnh tật tàn tạ họ vẫn giữ đc sự oai phong lẫm liệt như chúa tể rừng xanh.
Ngoài bệnh tật hành hạ họ còn cùng nhau chịu những thiếu thốn về quân trang qua những dong thơ:
Aó anh…..Chân ko giày
Người lính hiện lên tàn tạ từ đầu đến chân quần áo thì rách dưới ngay cả đôi giày để đi cũng ko có nhưng họ đã vượt qua nỗi đau về bệnh tật và thiếu thốn về trang phục ấy bằng 1 nụ cười ngạo nghễ:”Miệng cười buốt giá” điệu cười hồn nhiên vô tư ấy đã phá tan cái buốt giá của màn đêm. Họ còn chống lại cái rét của rừng già bằng hđ:”Thương nhau tay nắm lấy bàn tay” để nhằm truyền cho nhau hơi ấm, truyền cho nhau sức mạnh, truyền niềm tin và nghị lực vượt lên mọi khó khăn, nó còn là cái bắt tay thay cho lời an ủi động viên nhau cùng cố gắng vượt qua tất cả.
Bạn thấy hay thì vote cho mik 5 sao và bình chọn ctlhn nha.
$Cho$ $mk$
5 sao + câu trả lời hay nhất + cảm ơn nha !
$#Xuka$