Viết thơ 4 chữ có vần liền hoặc cánh cảm động về gia đình mình cho 5 sao nha Question Viết thơ 4 chữ có vần liền hoặc cánh cảm động về gia đình mình cho 5 sao nha in progress 0 Môn Văn Vân Khánh 5 years 2021-04-18T22:54:08+00:00 2021-04-18T22:54:08+00:00 2 Answers 32 views 0
Answers ( )
Chín tháng mười ngày
Mẹ nâng niu con
Khi được vuông tròn
Mẹ chăm mẹ bẵm
Tuổi xanh tươi thắm
Đến lúc bạc đầu
Mẹ vẫn lo âu
Con mình bé bỏng
Từng đêm trông ngóng
Con ngủ bình yên
Tiếng nói dịu hiền
Mẹ khuyên con học
Nhận bao khó nhọc
Mẹ bao bọc con
Khôn lớn vẫn còn
Cơm no, áo ấm
Mồ hôi mẹ thấm
Bước đường con đi
Mẹ chẳng có gì
Ngoài con tất cả
Trời cao hỉ xả
Xin nhận lời con
Để mẹ mãi còn
Bên con mãi mãi
ok 5*
Lòng mẹ bao la
Nuôi con vất vả
Người mẹ tần tảo
Cao cả hơn trời
Dồi dào hơn đất
Tình mẹ cho con
Hơn cả đất trời
Đi cả cuộc đời
Chưa ai bằng mẹ
Kể cho con hay
Dạy cho con biết
Là mẹ của con
Chưa ai bằng mẹ
Vì đứa con thơ
Hi sinh tuổi trẻ
Nuôi con khôn lớn
Con thương mẹ lắm!
Người mẹ của con
Nhớ lời mẹ dặn
Con luôn cố gắng
Chăm ngoan học giỏi.