Mong mn làm giúp mình bài 10 với ạ trưa mai mình cần rồi ( không cần làm phần tô đỏ đâu nhé) Mình cảm ơn nhiều

Question

Mong mn làm giúp mình bài 10 với ạ trưa mai mình cần rồi
( không cần làm phần tô đỏ đâu nhé)
Mình cảm ơn nhiều

mong-mn-lam-giup-minh-bai-10-voi-a-trua-mai-minh-can-roi-khong-can-lam-phan-to-do-dau-nhe-minh-c

in progress 0
Nho 3 years 2021-08-21T01:53:48+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-21T01:55:13+00:00

    Một trong những đức tính quý báu của con người Việt Nam đó là truyền thống về đạo lý của lòng biết ơn. Biết ơn là sự ghi nhớ, trân trọng những gì mình nhận được từ người khác từ đó có những hành động thiết thực để đền đáp công ơn đó. thầy cô, là những người cho ta những kiến thức, giáo dục ta nên người. vì thế mà mỗi học sinh lun cảm thấy biết ơn thầy cô của mình. ngày 20/11 được ra dợi nhờ vào lòng biết ơn thầy cô. nó là ngày mà mỗi học sinh chúng ta sẽ bày tỏ những tâm tư tình cảm, và làm những điều đặc biệt để cảm ơn thầy cô.Là một người học sinh, tương lai tươi sáng của đất nước, mỗi chúng ta ngay từ bây giờ hãy tích cực trau dồi và rèn luyện đức tính biết ơn để sau này trở thành một con người vừa có tài lại vừa có đức xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của cha ông đi trước.

    0
    2021-08-21T01:55:39+00:00

    Tất nhiên, chúng ta đều lớn lên trong lời dạy của những “người lái đò thầm lặng”. Vậy, khi đã lớn, bạn có còn nhớ đến thầy cô hay không? Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta cần hiểu lòng biết ơn là gì? Biết ơn chính là sự tri ân, trân trọng những người đã sinh thành và nuôi dạy chúng ta thành công. Người biết ơn là người tôn trọng và lịch sự. Có thể nói, những người thầy là một trong những người đáng được xã hội khen ngợi và kính trọng. Bởi họ không chỉ là người truyền chữ mà họ còn là người truyền đạt kiến ​​thức, kỹ năng cho bạn. Đặc biệt, trong hoàn cảnh đất nước đang đối mặt với đại dịch ổ gà, những “người lái đò thầm lặng” ấy ngoài việc truyền dạy cho bạn bè qua ti vi, qua mạng Internet, họ còn tham gia hoạt động quần chúng. Tình nguyện viên hợp tác để chăm sóc cho những người bị nhiễm bệnh. Tôi soạn bài vào buổi tối, sáng sớm tôi nấu ăn. Chỉ hỏi, những người thầy đó đã vất vả như thế nào? Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ nghe họ phàn nàn dù chỉ nửa lời. Nhưng một số người lại chà đạp lên lòng tốt của những người thầy, cô giáo thậm chí còn nói xấu họ trên các phương tiện truyền thông. Thật là xấu hổ. Biết được công lao to lớn của những người lái đò, chính quyền đã lấy ngày 20 tháng 11 hàng năm để tưởng nhớ và tỏ lòng thành kính đối với họ. Tri ân các thầy cô giáo đã cưu mang nhiều thế hệ mai sau.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )