“Hoàng hôn từ tốn buông màn Sương long lanh gọi ngày tàn trăng lên Giữa ngàn sao mọc êm đềm Hoa Anh Thảo muộn theo đêm trở về Như ẩn sĩ ngậm lời thề Trăng lên hoa nở chẳng hề đơn sai Hoa ơi hoa nở vì ai Lặng thầm nhan sắc đêm dài lẻ loi Để khi nắng sớm mai soi Lại từ tạ nhận thiệt thòi ra đi…”
Hoa cúc vàng
“Bên em một đóa cúc vàng Sẫm vào màu nắng thu sang tặng người Mới hay tình cảm đất trời Hòa vào bông cúc dâng mời, người ơi”
Hoa anh đào
Hoa anh đào! Nghe sao thân thiết Từ những ngày xưa tôi biết nước Nga Cùng cô bạn tóc vàng chung lớp Thoảng anh đào trong mùi tóc hương pha
Vốn tiếng Nga hồi đầu tôi bập bẹ Nuốt từng lời em nói ngân nga Môi em đỏ như anh đào đầu vụ Má em hồng như đào nụ quê nhà
Bài học chung hai đứa mình chóng thuộc Em còn khen “Anh giải toán nhanh là…” Trong lòng như có gì nhen nhóm Ấp ủ hoài tôi đâu dám nói ra
Thời gian trôi dịu dàng như mộng Gần tấc gang mà sao vẫn như xa Chỉ có trái tim tôi mách bảo: Hoa anh đào còn thắm mãi trời Nga.
Hoa bằng lăng tím
Có loài hoa mới gặp một lần Mà lòng nhung nhớ đến bâng khuâng Màu hoa tim tím bằng lăng nở Quyến rũ hồn anh lúc chiều dâng.
Em yêu hoa tím lúc còn thơ Đến tuổi đôi mươi mắt mộng mơ E ấp nhìn hoa qua cửa sổ Lòng say rung động với sắc tơ.
Ở cạnh nhà em, anh yêu thơ Yêu bằng lăng tím cả trong mơ Yêu người con gái ngây thơ ấy Vắng bóng em lâu cũng thẫn thờ.
Vào một đêm trăng, ta yêu nhau Dưới vòm hoa tím, nụ hôn sâu Tình yêu say đắm như mộng tưởng Bằng lăng nhuộm tím mối tình đầu…”.
Long lanh hoa hồng
“Anh tặng em đóa hồng trong một sáng ban mai Long lanh quá mặt hồ ơi xao nhẹ Em nghe trái tim mình run lên khe khẽ Thầm thì em gọi… hoa ơi!
Anh đang ở đâu rực rỡ ánh sao trời Xin hãy lắng nghe tiếng hoa hồng tỏa ngát Xin hãy nhìn bầu trời xanh bát ngát Bồng bềnh trôi một sắc thắm xanh màu!
Một đóa hồng đỏ thắm nỗi nhớ nhau Trong sương sớm nồng nàn thơm hoa gọi Mặt trời về mỗi sớm chiều chói lọi Hương sắc ngời ngan ngát ở trong nhau!”
Answers ( )
Hoa quỳnh, sao nở giữa đêm ?
Phải vì e thẹn hay duyên bẽ bàng ?
Chung quanh đêm tôi giăng màn,
Là khi ong mật bướm vàng nghỉ ngơi.
Trời làm khắc nghiệp chi trời ?
Để ai khôn đến trả lời cho nhau.
Xót hoa thầm nở đêm sầu,
Mới khoe trinh bạch đã đau héo tàn!
Đem theo cả cái hồng nhan,
Không nghe ai chạnh thở than nỗi mình.
$@mina$.
Có một loài hoa tên hoa anh thảo
“Hoàng hôn từ tốn buông màn
Sương long lanh gọi ngày tàn trăng lên
Giữa ngàn sao mọc êm đềm
Hoa Anh Thảo muộn theo đêm trở về
Như ẩn sĩ ngậm lời thề
Trăng lên hoa nở chẳng hề đơn sai
Hoa ơi hoa nở vì ai
Lặng thầm nhan sắc đêm dài lẻ loi
Để khi nắng sớm mai soi
Lại từ tạ nhận thiệt thòi ra đi…”
Hoa cúc vàng
“Bên em một đóa cúc vàng
Sẫm vào màu nắng thu sang tặng người
Mới hay tình cảm đất trời
Hòa vào bông cúc dâng mời, người ơi”
Hoa anh đào
Hoa anh đào! Nghe sao thân thiết
Từ những ngày xưa tôi biết nước Nga
Cùng cô bạn tóc vàng chung lớp
Thoảng anh đào trong mùi tóc hương pha
Vốn tiếng Nga hồi đầu tôi bập bẹ
Nuốt từng lời em nói ngân nga
Môi em đỏ như anh đào đầu vụ
Má em hồng như đào nụ quê nhà
Bài học chung hai đứa mình chóng thuộc
Em còn khen “Anh giải toán nhanh là…”
Trong lòng như có gì nhen nhóm
Ấp ủ hoài tôi đâu dám nói ra
Thời gian trôi dịu dàng như mộng
Gần tấc gang mà sao vẫn như xa
Chỉ có trái tim tôi mách bảo:
Hoa anh đào còn thắm mãi trời Nga.
Hoa bằng lăng tím
Có loài hoa mới gặp một lần
Mà lòng nhung nhớ đến bâng khuâng
Màu hoa tim tím bằng lăng nở
Quyến rũ hồn anh lúc chiều dâng.
Em yêu hoa tím lúc còn thơ
Đến tuổi đôi mươi mắt mộng mơ
E ấp nhìn hoa qua cửa sổ
Lòng say rung động với sắc tơ.
Ở cạnh nhà em, anh yêu thơ
Yêu bằng lăng tím cả trong mơ
Yêu người con gái ngây thơ ấy
Vắng bóng em lâu cũng thẫn thờ.
Vào một đêm trăng, ta yêu nhau
Dưới vòm hoa tím, nụ hôn sâu
Tình yêu say đắm như mộng tưởng
Bằng lăng nhuộm tím mối tình đầu…”.
Long lanh hoa hồng
“Anh tặng em đóa hồng trong một sáng ban mai
Long lanh quá mặt hồ ơi xao nhẹ
Em nghe trái tim mình run lên khe khẽ
Thầm thì em gọi… hoa ơi!
Anh đang ở đâu rực rỡ ánh sao trời
Xin hãy lắng nghe tiếng hoa hồng tỏa ngát
Xin hãy nhìn bầu trời xanh bát ngát
Bồng bềnh trôi một sắc thắm xanh màu!
Một đóa hồng đỏ thắm nỗi nhớ nhau
Trong sương sớm nồng nàn thơm hoa gọi
Mặt trời về mỗi sớm chiều chói lọi
Hương sắc ngời ngan ngát ở trong nhau!”