bài thơ chia tay bà hoặc bạn thân Question bài thơ chia tay bà hoặc bạn thân in progress 0 Tổng hợp Adela 5 years 2020-10-16T15:36:51+00:00 2020-10-16T15:36:51+00:00 3 Answers 137 views 0
Answers ( )
Vẫn còn nhớ bóng lưng còng gầy guộc
Đôi quang gánh không quản ngại nắng mưa
Thuở ngây ngô chưa một lần nghỉ đến
Khi ngoảnh lại bà chỉ thoáng trong mơ…
Tiếng trống trường vang lên vội vã,
Tôi bàng hoàng từ giã tuổi học sinh.
Dẫu dặn mình giờ chia tay sẽ đến,
Nhưng hồn tôi vẫn cuộn nỗi buồn thương!
Trách trái tim luôn vương sầu vạn cổ,
Hay trách thời gian chia cắt phũ phàng?
Trường lớp hỡi thôi giờ xa cách mãi,
Bạn bè ơi đâu còn đó thân thương?
Thầy cô ơi, giờ phải xa mãi mãi,
Biết bao giờ mới tìm được dáng quen?
Cánh hoa phượng hững hờ vương trước gió,
Có bóng ai lặng lẽ đứng sầu thương?
Có mắt ai tím buồn trong lớp học?
Có tim ai đau đớn buổi chia tay?
Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo thơ chia tay bạn thân các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!