Sự tích quả dưa hấu kể về chàng Mai An Tiêm, một chàng trai nhanh nhẹn, tháo vát, lại chăm chỉ nên được nhà vua rất mực yêu mến. Chàng cho rằng của mình làm ra mới quý, còn của biếu là của lo, của nợ. Nhà vua vì thế nổi giận đẩy cả gia đình chàng ra đảo hoang. Bằng trí thông minh, nhanh nhẹn Mai An Tiêm đã trông ra một loại quả vỏ ngoài đều có màu xanh thẫm, bên trong ruột lại có màu đỏ tươi, mọng nước và có cả hạt màu đen, khi ăn thì lại thấy quả có vị ngon, ngọt, thơm mát. Gia đình chàng sống đầy đủ hơn nhờ vào việc đổi quả lấy lương thực cho các tàu buôn. Vua nghe chuyện bèn đón họ về. Đó là nguồn gốc giống dưa hấu mà chúng ta ăn ngày nay.
Vua Hùng Vương thứ mười bảy có một người con nuôi là An Tiêm có tài tháo vát và có trí hơn người.Vua yêu mến An Tiêm thường ban cho của ngon vật quý. An Tiêm luôn cho rằng đôi tay của mk làm ra mới quý còn”Của biếu là của lo, của cho là của nợ!” và xem thường các thứ ấy.Việc đến tai vua, vua giận lắm, dày cả gia điình chàng ra đảo hoang. Ra ngoài ấy bằng sự trợ giúp của những chú chim kết hợp vs sự thông minh của mk chàng đã trồng ra loại quả quả vỏ ngoài đều có màu xanh thẫm, bên trong ruột lại có màu đỏ tươi, mọng nước và có cả hạt màu đen, khi ăn thì lại thấy quả có vị ngon, ngọt, thơm mát.Chàng dùng thứ quả đó để dổi lương thực .Nhà vua bt chuyện đón 2 vợ chồng về . Đó là sự tích quả dưa hấu ngày nay.
Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo truyen su tich qua dua hau các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!
Answers ( )
Sự tích quả dưa hấu kể về chàng Mai An Tiêm, một chàng trai nhanh nhẹn, tháo vát, lại chăm chỉ nên được nhà vua rất mực yêu mến. Chàng cho rằng của mình làm ra mới quý, còn của biếu là của lo, của nợ. Nhà vua vì thế nổi giận đẩy cả gia đình chàng ra đảo hoang. Bằng trí thông minh, nhanh nhẹn Mai An Tiêm đã trông ra một loại quả vỏ ngoài đều có màu xanh thẫm, bên trong ruột lại có màu đỏ tươi, mọng nước và có cả hạt màu đen, khi ăn thì lại thấy quả có vị ngon, ngọt, thơm mát. Gia đình chàng sống đầy đủ hơn nhờ vào việc đổi quả lấy lương thực cho các tàu buôn. Vua nghe chuyện bèn đón họ về. Đó là nguồn gốc giống dưa hấu mà chúng ta ăn ngày nay.
-Rồng-
Bài làm
Vua Hùng Vương thứ mười bảy có một người con nuôi là An Tiêm có tài tháo vát và có trí hơn người.Vua yêu mến An Tiêm thường ban cho của ngon vật quý. An Tiêm luôn cho rằng đôi tay của mk làm ra mới quý còn”Của biếu là của lo, của cho là của nợ!” và xem thường các thứ ấy.Việc đến tai vua, vua giận lắm, dày cả gia điình chàng ra đảo hoang. Ra ngoài ấy bằng sự trợ giúp của những chú chim kết hợp vs sự thông minh của mk chàng đã trồng ra loại quả quả vỏ ngoài đều có màu xanh thẫm, bên trong ruột lại có màu đỏ tươi, mọng nước và có cả hạt màu đen, khi ăn thì lại thấy quả có vị ngon, ngọt, thơm mát.Chàng dùng thứ quả đó để dổi lương thực .Nhà vua bt chuyện đón 2 vợ chồng về . Đó là sự tích quả dưa hấu ngày nay.
#No_copy
xin ctrlhn nếu hay 😀
Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo truyen su tich qua dua hau các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!