Bạn không thực sự biết một con đường sẽ dẫn mình đi tới đâu cho tới khi bạn thực sự bước đi trên nó. Không có gì đảm bảo cả. Đây là một trong những điều quan trọng nhất mà bạn cần nhận biết về cuộc sống.Không ai nói rằng lựa chọn để làm những điều đúng đắn mọi lúc luôn dẫn tới hạnh phúc.Yêu một ai đó hết lòng không đảm bảo rằng bạn sẽ được nhận lại những gì bạn muốn. Có được danh tiếng và tiền tài không đảm bảo bạn sống hạnh phúc trọn đời. Dùng một lời nói tốt đẹp với người lãnh đạo có tầm ảnh hưởng để rút ngắn nấc thang sự nghiệp của bạn không phải là điều xấu, đặc biệt nếu bạn tự tin vào khả năng và năng lực của mình.Điều duy nhất mà bạn có khả năng chi phối đó chính là những quyết định của bạn, bạn hành động như thế nào và bạn phản ứng ra sao với các tình huống khác nhau trong cuộc sống.
Hãy rèn luyện 7 phẩm chất này để vượt qua mọi sóng gió
2. Thà giả ngốc chứ đừng cho mình là thông minh
Cuộc sống với những gì chưa xảy ra luôn có sự biến hóa rất phức tạp. Cho dù bạn hiểu biết hay giỏi đến mức nào thì bạn cũng chưa đủ khả năng để lường trước mọi thứ. Kể cả việc bạn sử dụng những kinh nghiệm hay trải nghiệm của mình để đo lường hay đánh giá một điều gì đó bất kỳ thì chỉ trong nháy mắt, chúng hoàn toàn có thể thay đổi.
Thế nên, dù có chuyện gì xảy ra, bạn cũng nên giữ mộtthái độ khiêm tốnvà can đảm nhận mình là một kẻ ngốc trước sự biến đổi không ngừng nghỉ của tạo hóa. Thực tế rằng, chẳng ai thích một người luôn tự cho mình là thông minh cả.
3. Thà giả nghèo chứ đừng khoe của
Người xưa thường nói:“Vi phú bất nhân”(Làm giàu thì thường không có nhân đức). Câu nói này không phải không đúng, đặc biệt là trong xã hội hiện đại và thực tế, đã có rất nhiều trường hợp chỉ vì ham hố tiền bạc mà khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ. Nếu có người ngưỡng mộ, làm thân với bạn vì bạn giàu có thì khi có biến cố xảy ra, họ cũng sẽ tìm cách rời bỏ bạn và để bạn một mình chịu tai họa.
Thế nên, đừng tỏ ra mình là một người giàu có. Đừng bao giờ thể hiện mình là một người có nhiều tiền ngay cả khi bạn thực sự là như vậy.
4. Chấp nhận rủi ro: Hãy dám ra quyết định
Vì cuộc sống không dành cho bất cứ ai cái gọi là “tuyệt đối đảm bảo” và bạn sẽ không bao giờ biết rằng quyết định của bạn sẽ là sai lầm cho đến khi bạn đã thực hiện nó, thế nên, bạn buộc phải chấp nhận rủi ro và ra quyết định. Điều này chắc chắn tốt hơn so với việc đặt mình trong tình trạng lấp lửng. Mặc dù đúng hoặc sai có thể là sai lầm nhưng đó sẽ là cơ hội để bạn bước vào những chuyến phiêu lưu và khám phá thêm nhiều con đường mới hơn nữa.
Tuy nhiên,đừng ra quyết định một cách tùy tiện. Chấp nhận rủi ro không có nghĩa là bất cẩn và thiếu suy nghĩ.
5. Thà giả thua, chứ đừng tỏ ra hiếu thắng
Lời khuyên này đặc biệt hữu ích nếu bạn rơi vào một cuộc tranh luận với một người/một nhóm người nào đó. Đừng ngoan cố bảo vệ ý kiến của mình ngay cả khi bạn biết rằng đối phương đang mắc sai lầm. Bởi lẽ, một khi họ đã từ chối việc thừa nhận mình là sai thì hãy để cho họ tự trải nghiệm và nhận ra lỗi của họ. Việc bạn tiếp tục tranh luận sẽ khiến hai người càng trở nên mâu thuẫn. Giả thua để giữ lợi ích cho đôi bên, đó là một sự buông bỏ. Người dám từ bỏ danh hão là người hiểu đạo lý!
10 thứ mà rất nhiều người 10 năm sau sẽ vô cùng hối tiếc
6. Thà chịu thua thiệt còn hơn chiếm món lợi nhỏ
Con người sinh ra thường ai cũng muốn nhận phần lợi về mình. Thậm chí, nhiều người còn chẳng bao giờ chịu thiệt dù chỉ một chút. Bạn phải hiểu rằng, đôi khi chấp nhận chịu thiệt lại là phúc. Dù cho có bị lừa đảo bạn cũng đừng lo, hãy tin tưởng vào quy luật của tự nhiên và xã hội, không cần bạn phải nghĩ mưu tính kế để trả thù.
7. Thà vất vả, chứ đừng ham muốn hưởng lạc
Đừng chỉ muốn hưởng lạc, an nhàn, giàu có mà không chịu vất vả. Bởi vì, ham muốn sẽ sinh ra các loại ham muốn, dục vọng khiến tâm hồn và thể xác của bạn bị “ăn mòn”. Có chịu khó, chăm chỉ, bạn mới càng thấy quý trọng những gì mình làm được và càng rèn luyện được bản thân mình trước mọi cám dỗ của cuộc sống.
8. Thà là người bình thường, chứ đừng “mua danh chuộc tiếng”
Đừng cố chạy theo danh lợi. Đừng dùng tiền bạc hay hy sinh những người thân yêu để khiến mình được thăng tiến, phú quý. Đôi khi cuộc sống bình thường lại là một điều hạnh phúc. Rất nhiều người mong muốn nhưng chẳng thể có được. Lừa gạt, mua danh, chuộc tiếng sẽ khiến thể xác và linh hồn bạn mệt mỏi, gây chuyện thị phi và “gieo gió gặt bão”.
Người thông minh hành xử như thế nào?
9. Thà tự tin, chứ đừng mù quáng bi quan
Tự tin vào bản thân mình là sức mạnh để bạn có được mọi thứ. Thậm chí, nếu sự tự tin có chút mù quáng thì cũng đừng vì thế mà khiến bản thân bi quan, tiêu cực. Bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh được điều đó. Chỉ cần một phút mất niềm tin, bạn có thể đánh mất tất cả.
10. Thà khỏe mạnh, còn hơn “công danh lợi lộc”
Sức khỏe là điều vô cùng quan trọng, thậm chí có thể là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Cho dù không có địa vị cao sang hay giàu có nhưng nếu khỏe mạnh là bạn đã và đang sống tốt. Nhưng nếu có công danh lợi lộc mà mất đi sức khỏe thì chính là bạn đang mất đi tất cả.
Bạn muốn sống một cuộc sống như thế nào là tùy thuộc ở bản thân bạn.Quyền lựa chọn và ra quyết định là của bạn. Điều quan trọng là hãy sẵn sàng đối mặt và làm mọi thứ một cách sáng suốt. Chỉ có xác định được bản thân mình muốn thứ gì nhất, thứ gì là quan trọng nhất với mình thì cuộc đời của bạn mới trôi qua một cách ý nghĩa.
Trước nhiều ngả đường đi đến tương lai, chỉ có chính bạn mới lựa chọn được con đường đúng cho chính mình. Hãy viết những suy nghĩ của bản thân về điều đó. * Đặt vấn đề: _ Quá khứ đã trôi qua, mọi công việc của hiện tại đều hướng tới tương lai. _ Con đường đi đến tương lai có nhiều ngả rẻ, mọi người phải tự chọn cho mình một lối đi đúng để không hối tiếc. * Khai thác vấn đề : a. Giải thích: – Ngả đường: những ngả rẻ trên đường đi. Ý nói: có nhiều mục đích, nghề nghiệp và lý tưởng mà con người cần phải lựa chọn. _ Chỉ có bản thân mỗi người mới có thể lựa chọn con đường đúng cho mình chứ không phải ai khác. Sau khi chọn lựa, cố gắng đừng hối tiếc, đừng đổ thừa cho hoàn cảnh và đừng oán trời, đừng trách người. b. Bình luận: _ Khi đã lựa chọn một con đường mà mình nghĩ là đúng thì cần phải cố gắng hết sức để hoàn thành mục đích của mình. Con người có thể thích rất nhiều thứ nhưng nếu thiếu nỗ lực và cố gắng thì không đạt được mục đích và phải bỏ dở dang con đường mình đã chọn. _ Phải cân nhắc thật kĩ trước khi chọn lựa để chắc chắn rằng con đường mình chọn là đúng. _ Phải tin vào bản thân, không dao động trước dư luận, đừng đứng núi này trông núi nọ. _ Con đường đến vinh quang nào cũng đầy rẫy khó khăn và chông gai. Do đó, sau khi đã chọn đừng nản chí khi thất bại. Dẫn chứng: có những học sinh bỏ qua năng khiếu riêng tư của mình, nghe lời cha mẹ hoặc bạn bè chọn cho mình con đường không phù hợp với khả năng. c. Phê phán: _ Những người không biết tự chọn cho mình con đường đúng đắn thường dẫn đến những thất bại, sai lầm trong cuộc đời và nhận lấy nhiều đau khổ. _ Tuy nhiên vẫn có những người nghe theo sự chọn lựa của bố mẹ và thầy cô mà vẫn thành công
* Liên hệ bản thân – rút ra bài học phấn đấu _ Ai cũng phải bối rối trước quá nhiều ngả đường để lựa chọn. _ Do đó, việc chính mình chọn một con đường đúng là điều vô cùng quan trọng và có ý nghĩa lớn trong cuộc đời mỗi con người ………. Trước nhiều ngả đường đi đến tương lai, chỉ có chính bạn mới lựa chọn được đúng con đường cho mình.? Con người đã sinh ra là đã có sự sống, đã có tương lai, đã có cuộc đời; nhưng nó tốt đẹp hay tồi tệ là còn phụ thuộc vào bản thân mỗi con người. Bạn cần gì ở tương lai của mình. Bạn cần gì ở cuộc sống này? Chính nó, nó sẽ là điều quyết định con đường tương lai của bạn. Bạn cần một con đường bằng phẳng ư? Liệu nó có mang đến cho bạn thành công không? Tất nhiên, con đường thành công không trải toàn thảm đỏ trên đôi chân bạn, không có những dải lụa là lượt vây quanh bạn. Bởi thành công nào cũng có trông gai, mọi chiến thắng đều có điểm xuất phát là sỏi đá gồ ghề. Không ai cho không ai cái gì! Và cuộc đời cũng vậy, nó không cho ta bất cứ điều gì. Nhưng một khi con người biết cố gắng, biết tận tụy vì công việc, biết hi sinh vì sự nghiệp thì không khó khăn để đạt được một chữ vinh. Hơn nữa, để có được giá trị thực sự của một chữ vinh, của hai chữ thành công, con người cần có ước mơ, có hi vọng, khát khao và những niềm đam mê bỏng cháy. Vâng, chính tôi, chính bạn, chính tất cả chúng ta sẽ là người quyết định cho con đường của mình. Tương lai thảm đỏ là do mình đạt được, tương lai là góc tối, là âm u, mờ mịt, là khổ đau cũng do chính mình gây nên! …….. Tương lai, là một thứ khái niệm xa vời và mơ hồ nhất trong mọi thứ khái niệm do con người đặt ra. Tương lai gần giống với mộng, không thực mà cũng không ảo, vì nó được xây dựng trên cơ sở những gì là có thực, và bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thực tại. Đối với mộng tưởng, con người thường hay mơ ước đến những gì tốt đẹp nhất, một cuộc sống đủ đầy hoàn mỹ, một ngôi nhà xinh xắn ven hồ có vườn hoa khoe sắc trong nắng, vợ ngoan chồng giỏi, cuộc sống êm đềm bên cạnh nụ cười trẻ thơ trong trẻo giòn giã, thấm thoắt thì cũng đã đầu bạc răng long. Ngắm kỹ lại thì đó cũng chính là bức tranh tương lai mà bất cứ phàm nhân nào cũng ước vọng. Mỗi cá nhân chúng ta đang sống trong cuộc đời này, chọn cho mình một cách sống bất kỳ, mỗi người một ngả đường riêng, nhưng xét cho cùng bao nhiêu gian nan vượt qua mọi chông gai gian khổ cũng để hướng tới một thứ tương lai hoa mộng mà thôi. Dù có thể tán phét cả trăm ngàn điều hay đưa ra cả tỉ thứ định nghĩa từ khô rang cho đến mướt mát không tưởng về hai chữ “tương lai”. Nhưng ngày hôm nay, đứng trước câu hỏi về tương lai cho chính mình, bản thân cũng không thể nào phân định rạch ròi được nữa. Nẻo đường nào cũng thấy trọn những khổ đau va vấp. Ừ, thì rõ rằng đường đời không phải là con đường trải thảm đỏ và cánh hoa hồng tung bay, nhưng chọn cho mình con đường nào mới là tốt nhất và đúng nhất? Đôi khi chọn được lối rẽ không quan trọng bằng cách mình đi làm sao cho vững nữa, một con đường hẹp vẫn là rất tuyệt cho những con người biết khéo léo đi nghiêng. Này nhé, sắp 21 tuổi, xấu gái, ương bướng, bất tài, lại còn thêm lì lợm, lười biếng, thiên hạ đệ nhất vô tích sự. Gái chọn cho mình một thứ nghề mà cả thiên hạ gán cho cái mác nghệ, và thực sự đang chống chuếnh trên con đường học nghề học sống. Mệt mỏi còn nhiều, đường đời còn dài, và chông gai thì sẵn sàng vồ vập lấy con người như những kẻ săn mồi đói mèm nhác thấy con thú lạc… Ít ra còn chút an ủi rằng mình đã tự lựa chọn được con đường đi tới cho mình. Nếu có biến, thì biết tự trách bản thân đã ngu quá nhiều ……… – Nêu vấn đề: Lựa chọn con đường đúng đắn để đi đến tương lai. – Giải thích, bình luận nội dung ý kiến: + Có rất nhiều “ngả đường đi đến tương lai”, nhưng không phải ngả nào cũng là “con đường đúng”. Cuộc sống là những lựa chọn, nó mở ra cho ta rất nhiều lối đi nhưng vấn đề là phải chọn được lối đi phù hợp nhất, hiệu quả nhất. “Con đường đúng” không hẳn là con đường dễ dàng, trải đầy hoa hồng. Con đường ấy có thể xa xôi, đầy chông gai thử thách. Người bước trên con đường ấy phải đổ mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu của mình để đi được đến đích cuối cùng. Tuy nhiên, đó là con đường tốt nhất, phù hợp nhất với ta, con đường đưa ta tới thành công, thực hiện ước mơ và lí tưởng, hoài bão. + Vì sao chỉ có “chính bạn mới lựa chọn được con đường đúng cho mình”? Bởi lẽ bạn chính là người phải đi trên con đường mình đã chọn. Bạn sống, lựa chọn và chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình. Chỉ bạn là người hiểu bạn hơn ai hết, bạn biết mình có gì, mình muốn gì. Chỉ bạn là người hiểu rõ ước mơ của cuộc đời mình. Chỉ bạn là người hiểu được những thế mạnh, những điểm yếu của cá nhân mình. Và cũng chỉ có bạn là người rõ nhất về hoàn cảnh gia đình mình, địa phương mình, quê hương đất nước mình. +Làm thế nào để chọn “con đường đúng” ? Xác định được một mục tiêu rõ ràng là yếu tố đầu tiên giúp bạn lựa chọn được đúng con đường cần đi.
Hiểu rõ về bản thân mình, về hoàn cảnh hiện tại của gia đình, của xã hội để quyết định lựa chọn con đường phù hợp và khả thi.
Tham khảo ý kiến của những người có nhiều kinh nghiệm: cha mẹ, thầy cô … – Bình luận mở rộng: + Khẳng định những tấm gương đã dám lựa chọn và kiên trì đến cùng con đường mà mình đã chọn. Đó là bao thế hệ thanh niên thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đã lựa chọn con đường chiến đấu, hi sinh cho động lập tự do của đất nước. Đó là chàng thanh niên Bill Gates sẵn sàng rời bỏ giảng đường đại học để đi theo niềm đam mê tin học .… + Phê phán những hiện tượng tiêu cực: Đó là những người sống dựa dẫm, ỷ lại, vô trách nhiệm với cuộc sống của bản thân, với gia đình, cộng đồng, không dám quyết định và chọn lựa. …………..
Có một thí sinh: “Bạn ấy yêu nghề sư phạm nhưng bố mẹ bạn ấy bảo: ôi con ơi con đi nghề đó làm gì khổ lắm, mà lương thì ít khó làm giàu lắm con ơi! Vì sợ cha mẹ phiền lòng nên bạn ấy thay đổi ý định”. Có bạn kết thúc bài viết của câu nghị luận này là một câu đậm mùi lưu bút tuổi học trò:“Đôi chim sẻ đậu cành mai nhánh trúc; Chúc bạn hiền hai chữ thành công”. Cũng chính câu luận về việc lựa chọn sự nghiệp cho mình, có học sinh lại viết: “Không có tiền để ăn học nữa thì phải ở nhà đi chăn vịt, chăn trâu”. “Người ta hay nói cửa ngõ là một ngã rẽ của tâm hồn định mệnh. Nó có giết ta bất cứ lúc nào không hay. Nếu như cửa ngõ ấy là một định mệnh hay mà ta mắc chứng bệnh sợ máu hay run tay chân thì sao nhỉ? Đúng là một hiểm họa” …….
– Giới thiệu vấn đề: trước nhiều ngã đường đi đến tương lai chỉ có chính bạn mới lựa chọn con đường đúng cho mình.
– Giải thích vấn đề: + Bản thân cần phải có thái độ tự chủ đối với tương lai của chính mình. + Thực trạng: ông bà, cha mẹ,… thường buộc con cái phải lựa chọn con đường tương lai theo ý của mình. Điều đó có thể dẫn tới những hậu quả đối với con cháu. + Bản thân mỗi người thường hiểu rõ chính mình hơn ai hết. Do đó, dễ lựa chọn được con đường đúng cho bản thân.
– Lựa chọn con đường đúng cho bản thân thường dễ mang lại cho con người thành công, hạnh phúc… trong cuộc sống. – Trái lại, nó sẽ dẫn con người đến thất bại, u uất, đau khổ. – Bình luận và rút ra bài học: + Cần thấy được ý nghĩa quan trọng của việc bản thân cần có thái độ tự chủ đối với con đường tương lai của chính mình. + Cần thấy được những khó khăn khi có thái độ nói trên để từ đó có thái độ cần thiết đúng mức. + Để có thể lựa chọn được con đường đúng cho mình, bản thân mỗi người cần phải có hiểu biết đầy đủ về bản thân (sở trường, sở đoản, nguyện vọng…), về những “ngã đường đi đến tương lai”. + Tuy nhiên, bản thân mỗi người cũng không nên ngoan cố, kiêu ngạo, tự tin quá đáng. Cần phải biết tham khảo, lắng nghe ý kiến của bố mẹ, ông bà, của các chuyên gia để có hiểu biết đầy đủ và lựa chọn được con đường đúng đắn nhất cho mình.
– Kết luận: Mỗi người cần nhận thức được chính bản thân mình mới là người có vai trò quan trọng trong việc lựa chọn con đường đúng cho mình, nhưng cũng cần thiết phải biết trân trọng, lắng nghe ý kiến của tất cả mọi người khi lựa chọn.
Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo dẫn chứng về sự tự tin các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!
Answers ( )
1. Đừng tin vào cái gọi là “tuyệt đối đảm bảo”
Bạn không thực sự biết một con đường sẽ dẫn mình đi tới đâu cho tới khi bạn thực sự bước đi trên nó. Không có gì đảm bảo cả. Đây là một trong những điều quan trọng nhất mà bạn cần nhận biết về cuộc sống. Không ai nói rằng lựa chọn để làm những điều đúng đắn mọi lúc luôn dẫn tới hạnh phúc. Yêu một ai đó hết lòng không đảm bảo rằng bạn sẽ được nhận lại những gì bạn muốn. Có được danh tiếng và tiền tài không đảm bảo bạn sống hạnh phúc trọn đời. Dùng một lời nói tốt đẹp với người lãnh đạo có tầm ảnh hưởng để rút ngắn nấc thang sự nghiệp của bạn không phải là điều xấu, đặc biệt nếu bạn tự tin vào khả năng và năng lực của mình. Điều duy nhất mà bạn có khả năng chi phối đó chính là những quyết định của bạn, bạn hành động như thế nào và bạn phản ứng ra sao với các tình huống khác nhau trong cuộc sống.
2. Thà giả ngốc chứ đừng cho mình là thông minh
Cuộc sống với những gì chưa xảy ra luôn có sự biến hóa rất phức tạp. Cho dù bạn hiểu biết hay giỏi đến mức nào thì bạn cũng chưa đủ khả năng để lường trước mọi thứ. Kể cả việc bạn sử dụng những kinh nghiệm hay trải nghiệm của mình để đo lường hay đánh giá một điều gì đó bất kỳ thì chỉ trong nháy mắt, chúng hoàn toàn có thể thay đổi.
Thế nên, dù có chuyện gì xảy ra, bạn cũng nên giữ một thái độ khiêm tốn và can đảm nhận mình là một kẻ ngốc trước sự biến đổi không ngừng nghỉ của tạo hóa. Thực tế rằng, chẳng ai thích một người luôn tự cho mình là thông minh cả.
3. Thà giả nghèo chứ đừng khoe của
Người xưa thường nói: “Vi phú bất nhân” (Làm giàu thì thường không có nhân đức). Câu nói này không phải không đúng, đặc biệt là trong xã hội hiện đại và thực tế, đã có rất nhiều trường hợp chỉ vì ham hố tiền bạc mà khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ. Nếu có người ngưỡng mộ, làm thân với bạn vì bạn giàu có thì khi có biến cố xảy ra, họ cũng sẽ tìm cách rời bỏ bạn và để bạn một mình chịu tai họa.
Thế nên, đừng tỏ ra mình là một người giàu có. Đừng bao giờ thể hiện mình là một người có nhiều tiền ngay cả khi bạn thực sự là như vậy.
4. Chấp nhận rủi ro: Hãy dám ra quyết định
Vì cuộc sống không dành cho bất cứ ai cái gọi là “tuyệt đối đảm bảo” và bạn sẽ không bao giờ biết rằng quyết định của bạn sẽ là sai lầm cho đến khi bạn đã thực hiện nó, thế nên, bạn buộc phải chấp nhận rủi ro và ra quyết định. Điều này chắc chắn tốt hơn so với việc đặt mình trong tình trạng lấp lửng. Mặc dù đúng hoặc sai có thể là sai lầm nhưng đó sẽ là cơ hội để bạn bước vào những chuyến phiêu lưu và khám phá thêm nhiều con đường mới hơn nữa.
Tuy nhiên, đừng ra quyết định một cách tùy tiện. Chấp nhận rủi ro không có nghĩa là bất cẩn và thiếu suy nghĩ.
5. Thà giả thua, chứ đừng tỏ ra hiếu thắng
Lời khuyên này đặc biệt hữu ích nếu bạn rơi vào một cuộc tranh luận với một người/một nhóm người nào đó. Đừng ngoan cố bảo vệ ý kiến của mình ngay cả khi bạn biết rằng đối phương đang mắc sai lầm. Bởi lẽ, một khi họ đã từ chối việc thừa nhận mình là sai thì hãy để cho họ tự trải nghiệm và nhận ra lỗi của họ. Việc bạn tiếp tục tranh luận sẽ khiến hai người càng trở nên mâu thuẫn. Giả thua để giữ lợi ích cho đôi bên, đó là một sự buông bỏ. Người dám từ bỏ danh hão là người hiểu đạo lý!
6. Thà chịu thua thiệt còn hơn chiếm món lợi nhỏ
Con người sinh ra thường ai cũng muốn nhận phần lợi về mình. Thậm chí, nhiều người còn chẳng bao giờ chịu thiệt dù chỉ một chút. Bạn phải hiểu rằng, đôi khi chấp nhận chịu thiệt lại là phúc. Dù cho có bị lừa đảo bạn cũng đừng lo, hãy tin tưởng vào quy luật của tự nhiên và xã hội, không cần bạn phải nghĩ mưu tính kế để trả thù.
7. Thà vất vả, chứ đừng ham muốn hưởng lạc
Đừng chỉ muốn hưởng lạc, an nhàn, giàu có mà không chịu vất vả. Bởi vì, ham muốn sẽ sinh ra các loại ham muốn, dục vọng khiến tâm hồn và thể xác của bạn bị “ăn mòn”. Có chịu khó, chăm chỉ, bạn mới càng thấy quý trọng những gì mình làm được và càng rèn luyện được bản thân mình trước mọi cám dỗ của cuộc sống.
8. Thà là người bình thường, chứ đừng “mua danh chuộc tiếng”
Đừng cố chạy theo danh lợi. Đừng dùng tiền bạc hay hy sinh những người thân yêu để khiến mình được thăng tiến, phú quý. Đôi khi cuộc sống bình thường lại là một điều hạnh phúc. Rất nhiều người mong muốn nhưng chẳng thể có được.
Lừa gạt, mua danh, chuộc tiếng sẽ khiến thể xác và linh hồn bạn mệt mỏi, gây chuyện thị phi và “gieo gió gặt bão”.
9. Thà tự tin, chứ đừng mù quáng bi quan
Tự tin vào bản thân mình là sức mạnh để bạn có được mọi thứ. Thậm chí, nếu sự tự tin có chút mù quáng thì cũng đừng vì thế mà khiến bản thân bi quan, tiêu cực. Bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh được điều đó. Chỉ cần một phút mất niềm tin, bạn có thể đánh mất tất cả.
10. Thà khỏe mạnh, còn hơn “công danh lợi lộc”
Sức khỏe là điều vô cùng quan trọng, thậm chí có thể là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Cho dù không có địa vị cao sang hay giàu có nhưng nếu khỏe mạnh là bạn đã và đang sống tốt. Nhưng nếu có công danh lợi lộc mà mất đi sức khỏe thì chính là bạn đang mất đi tất cả.
Bạn muốn sống một cuộc sống như thế nào là tùy thuộc ở bản thân bạn. Quyền lựa chọn và ra quyết định là của bạn. Điều quan trọng là hãy sẵn sàng đối mặt và làm mọi thứ một cách sáng suốt. Chỉ có xác định được bản thân mình muốn thứ gì nhất, thứ gì là quan trọng nhất với mình thì cuộc đời của bạn mới trôi qua một cách ý nghĩa.
Trước nhiều ngả đường đi đến tương lai, chỉ có chính bạn mới lựa chọn được con đường đúng cho chính mình. Hãy viết những suy nghĩ của bản thân về điều đó.
* Đặt vấn đề:
_ Quá khứ đã trôi qua, mọi công việc của hiện tại đều hướng tới tương lai.
_ Con đường đi đến tương lai có nhiều ngả rẻ, mọi người phải tự chọn cho mình một lối đi đúng để không hối tiếc.
* Khai thác vấn đề :
a. Giải thích:
– Ngả đường: những ngả rẻ trên đường đi. Ý nói: có nhiều mục đích, nghề nghiệp và lý tưởng mà con người cần phải lựa chọn.
_ Chỉ có bản thân mỗi người mới có thể lựa chọn con đường đúng cho mình chứ không phải ai khác. Sau khi chọn lựa, cố gắng đừng hối tiếc, đừng đổ thừa cho hoàn cảnh và đừng oán trời, đừng trách người.
b. Bình luận:
_ Khi đã lựa chọn một con đường mà mình nghĩ là đúng thì cần phải cố gắng hết sức để hoàn thành mục đích của mình. Con người có thể thích rất nhiều thứ nhưng nếu thiếu nỗ lực và cố gắng thì không đạt được mục đích và phải bỏ dở dang con đường mình đã chọn.
_ Phải cân nhắc thật kĩ trước khi chọn lựa để chắc chắn rằng con đường mình chọn là đúng.
_ Phải tin vào bản thân, không dao động trước dư luận, đừng đứng núi này trông núi nọ.
_ Con đường đến vinh quang nào cũng đầy rẫy khó khăn và chông gai. Do đó, sau khi đã chọn đừng nản chí khi thất bại.
Dẫn chứng: có những học sinh bỏ qua năng khiếu riêng tư của mình, nghe lời cha mẹ hoặc bạn bè chọn cho mình con đường không phù hợp với khả năng.
c. Phê phán:
_ Những người không biết tự chọn cho mình con đường đúng đắn thường dẫn đến những thất bại, sai lầm trong cuộc đời và nhận lấy nhiều đau khổ.
_ Tuy nhiên vẫn có những người nghe theo sự chọn lựa của bố mẹ và thầy cô mà vẫn thành công
* Liên hệ bản thân – rút ra bài học phấn đấu
_ Ai cũng phải bối rối trước quá nhiều ngả đường để lựa chọn.
_ Do đó, việc chính mình chọn một con đường đúng là điều vô cùng quan trọng và có ý nghĩa lớn trong cuộc đời mỗi con người
……….
Trước nhiều ngả đường đi đến tương lai, chỉ có chính bạn mới lựa chọn được đúng con đường cho mình.?
Con người đã sinh ra là đã có sự sống, đã có tương lai, đã có cuộc đời; nhưng nó tốt đẹp hay tồi tệ là còn phụ thuộc vào bản thân mỗi con người. Bạn cần gì ở tương lai của mình. Bạn cần gì ở cuộc sống này? Chính nó, nó sẽ là điều quyết định con đường tương lai của bạn. Bạn cần một con đường bằng phẳng ư? Liệu nó có mang đến cho bạn thành công không? Tất nhiên, con đường thành công không trải toàn thảm đỏ trên đôi chân bạn, không có những dải lụa là lượt vây quanh bạn. Bởi thành công nào cũng có trông gai, mọi chiến thắng đều có điểm xuất phát là sỏi đá gồ ghề. Không ai cho không ai cái gì! Và cuộc đời cũng vậy, nó không cho ta bất cứ điều gì. Nhưng một khi con người biết cố gắng, biết tận tụy vì công việc, biết hi sinh vì sự nghiệp thì không khó khăn để đạt được một chữ vinh. Hơn nữa, để có được giá trị thực sự của một chữ vinh, của hai chữ thành công, con người cần có ước mơ, có hi vọng, khát khao và những niềm đam mê bỏng cháy. Vâng, chính tôi, chính bạn, chính tất cả chúng ta sẽ là người quyết định cho con đường của mình. Tương lai thảm đỏ là do mình đạt được, tương lai là góc tối, là âm u, mờ mịt, là khổ đau cũng do chính mình gây nên!
……..
Tương lai, là một thứ khái niệm xa vời và mơ hồ nhất trong mọi thứ khái niệm do con người đặt ra. Tương lai gần giống với mộng, không thực mà cũng không ảo, vì nó được xây dựng trên cơ sở những gì là có thực, và bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thực tại. Đối với mộng tưởng, con người thường hay mơ ước đến những gì tốt đẹp nhất, một cuộc sống đủ đầy hoàn mỹ, một ngôi nhà xinh xắn ven hồ có vườn hoa khoe sắc trong nắng, vợ ngoan chồng giỏi, cuộc sống êm đềm bên cạnh nụ cười trẻ thơ trong trẻo giòn giã, thấm thoắt thì cũng đã đầu bạc răng long. Ngắm kỹ lại thì đó cũng chính là bức tranh tương lai mà bất cứ phàm nhân nào cũng ước vọng. Mỗi cá nhân chúng ta đang sống trong cuộc đời này, chọn cho mình một cách sống bất kỳ, mỗi người một ngả đường riêng, nhưng xét cho cùng bao nhiêu gian nan vượt qua mọi chông gai gian khổ cũng để hướng tới một thứ tương lai hoa mộng mà thôi.
Dù có thể tán phét cả trăm ngàn điều hay đưa ra cả tỉ thứ định nghĩa từ khô rang cho đến mướt mát không tưởng về hai chữ “tương lai”. Nhưng ngày hôm nay, đứng trước câu hỏi về tương lai cho chính mình, bản thân cũng không thể nào phân định rạch ròi được nữa.
Nẻo đường nào cũng thấy trọn những khổ đau va vấp. Ừ, thì rõ rằng đường đời không phải là con đường trải thảm đỏ và cánh hoa hồng tung bay, nhưng chọn cho mình con đường nào mới là tốt nhất và đúng nhất? Đôi khi chọn được lối rẽ không quan trọng bằng cách mình đi làm sao cho vững nữa, một con đường hẹp vẫn là rất tuyệt cho những con người biết khéo léo đi nghiêng.
Này nhé, sắp 21 tuổi, xấu gái, ương bướng, bất tài, lại còn thêm lì lợm, lười biếng, thiên hạ đệ nhất vô tích sự. Gái chọn cho mình một thứ nghề mà cả thiên hạ gán cho cái mác nghệ, và thực sự đang chống chuếnh trên con đường học nghề học sống. Mệt mỏi còn nhiều, đường đời còn dài, và chông gai thì sẵn sàng vồ vập lấy con người như những kẻ săn mồi đói mèm nhác thấy con thú lạc…
Ít ra còn chút an ủi rằng mình đã tự lựa chọn được con đường đi tới cho mình. Nếu có biến, thì biết tự trách bản thân đã ngu quá nhiều
………
– Nêu vấn đề: Lựa chọn con đường đúng đắn để đi đến tương lai.
– Giải thích, bình luận nội dung ý kiến:
+ Có rất nhiều “ngả đường đi đến tương lai”, nhưng không phải ngả nào cũng là “con đường đúng”. Cuộc sống là những lựa chọn, nó mở ra cho ta rất nhiều lối đi nhưng vấn đề là phải chọn được lối đi phù hợp nhất, hiệu quả nhất. “Con đường đúng” không hẳn là con đường dễ dàng, trải đầy hoa hồng. Con đường ấy có thể xa xôi, đầy chông gai thử thách. Người bước trên con đường ấy phải đổ mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu của mình để đi được đến đích cuối cùng. Tuy nhiên, đó là con đường tốt nhất, phù hợp nhất với ta, con đường đưa ta tới thành công, thực hiện ước mơ và lí tưởng, hoài bão.
+ Vì sao chỉ có “chính bạn mới lựa chọn được con đường đúng cho mình”?
Bởi lẽ bạn chính là người phải đi trên con đường mình đã chọn. Bạn sống, lựa chọn và chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình. Chỉ bạn là người hiểu bạn hơn ai hết, bạn biết mình có gì, mình muốn gì. Chỉ bạn là người hiểu rõ ước mơ của cuộc đời mình. Chỉ bạn là người hiểu được những thế mạnh, những điểm yếu của cá nhân mình. Và cũng chỉ có bạn là người rõ nhất về hoàn cảnh gia đình mình, địa phương mình, quê hương đất nước mình.
+Làm thế nào để chọn “con đường đúng” ?
Xác định được một mục tiêu rõ ràng là yếu tố đầu tiên giúp bạn lựa chọn được đúng con đường cần đi.
Hiểu rõ về bản thân mình, về hoàn cảnh hiện tại của gia đình, của xã hội để quyết định lựa chọn con đường phù hợp và khả thi.
Tham khảo ý kiến của những người có nhiều kinh nghiệm: cha mẹ, thầy cô …
– Bình luận mở rộng:
+ Khẳng định những tấm gương đã dám lựa chọn và kiên trì đến cùng con đường mà mình đã chọn. Đó là bao thế hệ thanh niên thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đã lựa chọn con đường chiến đấu, hi sinh cho động lập tự do của đất nước. Đó là chàng thanh niên Bill Gates sẵn sàng rời bỏ giảng đường đại học để đi theo niềm đam mê tin học .…
+ Phê phán những hiện tượng tiêu cực: Đó là những người sống dựa dẫm, ỷ lại, vô trách nhiệm với cuộc sống của bản thân, với gia đình, cộng đồng, không dám quyết định và chọn lựa.
…………..
Có một thí sinh: “Bạn ấy yêu nghề sư phạm nhưng bố mẹ bạn ấy bảo: ôi con ơi con đi nghề đó làm gì khổ lắm, mà lương thì ít khó làm giàu lắm con ơi! Vì sợ cha mẹ phiền lòng nên bạn ấy thay đổi ý định”.
Có bạn kết thúc bài viết của câu nghị luận này là một câu đậm mùi lưu bút tuổi học trò:“Đôi chim sẻ đậu cành mai nhánh trúc; Chúc bạn hiền hai chữ thành công”.
Cũng chính câu luận về việc lựa chọn sự nghiệp cho mình, có học sinh lại viết: “Không có tiền để ăn học nữa thì phải ở nhà đi chăn vịt, chăn trâu”.
“Người ta hay nói cửa ngõ là một ngã rẽ của tâm hồn định mệnh. Nó có giết ta bất cứ lúc nào không hay. Nếu như cửa ngõ ấy là một định mệnh hay mà ta mắc chứng bệnh sợ máu hay run tay chân thì sao nhỉ? Đúng là một hiểm họa”
…….
– Giới thiệu vấn đề: trước nhiều ngã đường đi đến tương lai chỉ có chính bạn mới lựa chọn con đường đúng cho mình.
– Giải thích vấn đề:
+ Bản thân cần phải có thái độ tự chủ đối với tương lai của chính mình.
+ Thực trạng: ông bà, cha mẹ,… thường buộc con cái phải lựa chọn con đường tương lai theo ý của mình. Điều đó có thể dẫn tới những hậu quả đối với con cháu.
+ Bản thân mỗi người thường hiểu rõ chính mình hơn ai hết. Do đó, dễ lựa chọn được con đường đúng cho bản thân.
– Lựa chọn con đường đúng cho bản thân thường dễ mang lại cho con người thành công, hạnh phúc… trong cuộc sống.
– Trái lại, nó sẽ dẫn con người đến thất bại, u uất, đau khổ.
– Bình luận và rút ra bài học:
+ Cần thấy được ý nghĩa quan trọng của việc bản thân cần có thái độ tự chủ đối với con đường tương lai của chính mình.
+ Cần thấy được những khó khăn khi có thái độ nói trên để từ đó có thái độ cần thiết đúng mức.
+ Để có thể lựa chọn được con đường đúng cho mình, bản thân mỗi người cần phải có hiểu biết đầy đủ về bản thân (sở trường, sở đoản, nguyện vọng…), về những “ngã đường đi đến tương lai”.
+ Tuy nhiên, bản thân mỗi người cũng không nên ngoan cố, kiêu ngạo, tự tin quá đáng. Cần phải biết tham khảo, lắng nghe ý kiến của bố mẹ, ông bà, của các chuyên gia để có hiểu biết đầy đủ và lựa chọn được con đường đúng đắn nhất cho mình.
– Kết luận: Mỗi người cần nhận thức được chính bản thân mình mới là người có vai trò quan trọng trong việc lựa chọn con đường đúng cho mình, nhưng cũng cần thiết phải biết trân trọng, lắng nghe ý kiến của tất cả mọi người khi lựa chọn.
Tham khảo nhé.>
Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo dẫn chứng về sự tự tin các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!