Share
Bài Lê Qúy Đôn : Đề bài:Em hãy viết một đoạn văn ngắn(khoảng 500 từ)về một điều mới mẻ mà học mới đã mang lại cho em !
Question
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
Answers ( )
Mùa thu lại đến, từng cơn gió heo may bắt đầu thoảng qua trong không trung, lòng em lại hân hoan vì bắt đầu một năm học mới. Đó chính là buổi khai giảng đầu tiên khi bước vào cấp 2. Ngôi trường mới khang trang, rộng lớn và có nhiều hàng cây xanh tươi đứng thẳng tắp như chào đón em vào hòa vào bầu không khí rộn rã của buổi tựu trường. Các thầy cô, bạn bè tuy xa lạ nhưng nhìn rất đổi thân thương, phải chăng như được gắn kết bởi một sợi dây vô hình nào đó. Em vẫn nhớ như in từng lời của thầy Hiệu trưởng dặn dò, chúc mừng chúng em-những học sinh vừa bước vào cánh cổng tri thức mới. Cuối buổi khai giảng từng quả bóng bay rực rỡ được thả lên bầu trời mang theo những ước mơ, hi vọng của tuổi học trò đến những miền đất hứa. Để rồi em thầm nhủ sẽ cố gắng, nỗ lực học hành, trở thành niềm tự hào của bố mẹ, thầy cô.