Share
Em hãy sáng tác 1 bài thơ, vè chủ đề về cô giáo nhân ngày 20/11 . không copy trên mạng nha, mh xin chân thành cảm ơn
Question
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
Answers ( )
MIk làm bài thơ thôi nha!
NHân hôm nay, 20/11
Cành hoa hồng em dâng lên thầy cô
NGười đã trao cho chúng em tri thức
Đến bây giờ, mái tóc đã bạc phơ
Yêu thầy cô, yêu biết mấy bao giờ?
Em xin dâng tặng món quà nhỏ thân thương
Chúc thầy cô một ngày đầy hạnh phúc
THêm yêu đời, cuộc sống càng thành công!
@LION GIRL!
OLYMPIA
Thầy cô là cây
Chúng em là cành
Cành sống trên cây
Như chúng em được thầy cô dạy dỗ.
Bài trên chế thơ linh tinh thôi bạn xem bài dưới nhé:
Thầy cô như cha mẹ
Luôn dạy bảo chúng ta
Không ngại chi mưa gió
Giúp chúng ta lên người.