Share
sáng tác thơ lục bát nhé, tự nghĩ nha, mk tham khảo mai nộp cô ạ, không spam nhé
Question
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
Answers ( )
Nhan đề: Mẹ
Mẹ là vì sao soi sáng
Ánh trăng kia chẳng hề sáng bằng mẹ
Thứ đêm dài không thể ngủ
Lo cho con đc giấc ngủ êm đềm
Mẹ là dòng sông man mát
Để cho con làm hạt cát bến bờ
Mẹ soi sáng đời con bước
Trong đêm dài những con nước lặng im
Mẹ cả đời làm lính trẻ
Để qua rồi chẳng giữ vẻ thanh xuân
Cả đời mẹ xuân đến đông
Vẫn không quên nước dòng sông ấy
Mẹ là tấm gương sáng nhất
Năm tháng dài cuộc đời vất vả nhiều!
Bơé Sữa
@Olympia
Hok tốt! Đây mới là thơ lục bát!
Mẹ ơi mẹ là vì sao
Cho con có thể nhìn ngắm mỗi ngày
Mẹ ơi mẹ là ngọn suối
Cho con tắm rửa lúc nào con muốn
Mẹ ơi mẹ là ngọn gió
Cho con mát mẻ đêm hè nóng nực
Mẹ ơi mẹ là vầng trăng
Tỏa sáng cho con những đêm côi cút
Mẹ ơi mẹ là tất cả
Mẹ là những gì con còn, con có
Mẹ ơi mẹ là số một
chỉ lo cho con, không nghĩ cho mình
mẹ ơi mẹ có biết chăng
Người mẹ đáng kính của con là mẹ.