Bạn có khỏe không?Học tập tốt không?Gia đình bạn có khỏe không.Mình thì ở đây vẫn ổn.Năm học này mình đã có tiến bộ rồi đấy bạn à,còn bạn thì sao.Cố gắng học nên nhé!À mình nghe nói ở chỗ bạn sinh sống có bão đúng không?Thật tiếc quá ,mình ở xa nên chỉ hỏi thăm và động viên bạn được thôi nhé.Bạn ơi,hãy cố nên!đừng vì một trận mưa bão mà sức khỏe bạn giảm dần nhé!Thôi mình dùng bút ở đây thôi nhé.Cho mình hỏi thăm tới có bác nhé.À mà cũng sắp tết rồi đó ,bạn có về không mình nhé bạn lắm.Nếu không về thì bảo mình nhhé!!!
Mình là Cầm, bạn cũ của cậu đây. Dạo này, cậu có khoẻ không? Học tập như thế nào? Thời tiết ở đó ra sao?Gia đình cậu có bị thiệt hại nhiều lắm không?
Còn mình vẫn khỏe và học tập tốt. Hôm trước, mình xem tivi và được biết ở quê cậu bị cơn bão số 7 tràn qua. Mình viết bức thư này muốn chia buồn với cậu và những người dân ở đó.
Mấy ngày nay, ở phường mình và các phường khác đang có phong trào quyên góp tiền và đồ dùng học tập ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 7 gây nên. Riêng mình gửi giúp cậu số tiền 150.000 đồng mà mình bỏ ống từ mấy năm nay, Thu nhận cho mình nhé ! Chúc cậu khỏe và học tập tốt. Mong nhận được thư cậu.
Answers ( )
Chào bạn ,người bạn của mình!
Bạn có khỏe không?Học tập tốt không?Gia đình bạn có khỏe không.Mình thì ở đây vẫn ổn.Năm học này mình đã có tiến bộ rồi đấy bạn à,còn bạn thì sao.Cố gắng học nên nhé!À mình nghe nói ở chỗ bạn sinh sống có bão đúng không?Thật tiếc quá ,mình ở xa nên chỉ hỏi thăm và động viên bạn được thôi nhé.Bạn ơi,hãy cố nên!đừng vì một trận mưa bão mà sức khỏe bạn giảm dần nhé!Thôi mình dùng bút ở đây thôi nhé.Cho mình hỏi thăm tới có bác nhé.À mà cũng sắp tết rồi đó ,bạn có về không mình nhé bạn lắm.Nếu không về thì bảo mình nhhé!!!
Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 2005
Thu thân mến!
Mình là Cầm, bạn cũ của cậu đây. Dạo này, cậu có khoẻ không? Học tập như thế nào? Thời tiết ở đó ra sao?Gia đình cậu có bị thiệt hại nhiều lắm không?
Còn mình vẫn khỏe và học tập tốt. Hôm trước, mình xem tivi và được biết ở quê cậu bị cơn bão số 7 tràn qua. Mình viết bức thư này muốn chia buồn với cậu và những người dân ở đó.
Mấy ngày nay, ở phường mình và các phường khác đang có phong trào quyên góp tiền và đồ dùng học tập ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 7 gây nên. Riêng mình gửi giúp cậu số tiền 150.000 đồng mà mình bỏ ống từ mấy năm nay, Thu nhận cho mình nhé ! Chúc cậu khỏe và học tập tốt. Mong nhận được thư cậu.
Bạn cũ của Thu
Phan Huyền Cầm