Viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về tình mẫu tử (trình bày theo kiểu tổng phân hợp) . Giúp vs mình cần gấp .các bạn làm theo trình tự này giúp mình nhé please
Viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về tình mẫu tử (trình bày theo kiểu tổng phân hợp) . Giúp vs mình cần gấp .các bạn làm theo trình tự này giúp mình nhé please
“Tảo tần sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn/ Đưa tấm lưng gầy cha che chở đời con”. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trong cuộc sống này. Tình mẫu tử là tình cảm yêu thương, che chở, bảo vệ… của người mẹ dành cho con. Mẹ là người sinh ra, nuôi lớn và dưỡng dục mỗi con người. Mẹ hi sinh tất cả những điều tốt đẹp nhất dành cho đứa con, mẹ đã từ bỏ cả tuổi thanh xuân, cả ước mơ hoài bão của mình vì một nụ cười của con. mẹ thức trắng suốt đêm chăm con ốm, làm lụng vất vả nuôi con ăn học. Mẹ, là người bao dung ta trong mọi hoàn cảnh, là nơi cho ta nương tựa mỗi lần vấp ngã, là nơi để ta gửi gắm những điều thầm kín, là nguồn động lực giúp ta vững vàng trong giông tố. Vậy tại sao mẹ lại chịu nhiều hy sinh vất vả vậy vì người con? Có lẽ rằng đứa con đã theo mẹ suốt 9 tháng 10 ngày, là một phần máu thịt của mẹ, là tinh hoa cao quý nhất mà thượng đế đã ban tặng cho mỗi người phụ nữ. Nếu thiếu thốn tình mẫu tử thì người con sẽ là người chịu thiệt thòi và bất hạnh nhất. Vậy mà hiện nay vẫn còn những người con bất hiếu, bỏ rơi, đánh đập cha mẹ. Đó là những người cần lên án và phê phán. Tóm lại tình mẫu tử rát thiêng liêng cao đẹp, mẹ mãi là kì quan vĩ đại nhất trong cuộc đời mỗi con người.