viet 1 buc thu ke cho ban nghe ve moi cau chuyen em thich nhat trong chuong trinh ngu van 8 tap 1

viet 1 buc thu ke cho ban nghe ve moi cau chuyen em thich nhat trong chuong trinh ngu van 8 tap 1

0 thoughts on “viet 1 buc thu ke cho ban nghe ve moi cau chuyen em thich nhat trong chuong trinh ngu van 8 tap 1”

  1. Thân gửi Nam

    Bây giờ chắc bạn đang ở nước ngoài và học theo chương trình bên đó,giá như bạn ở đây thì mình cùng cậu có thể cười đàu vui vẻ,giao tiếp chứ không phải ngồi viết thư cho nhua như thế này.Lâu rồi,câu cũng không đụng đến ngữ văn việt Nam nhỉ.Nay để mình kể cậu nghe về câu chuyện cảm động chiếc lá cuối cùng,này là một văn bản ở trong sách ngữ văn tám đó.”Giôn xi và Xiu là hai nữ họa sĩ nghèo,con trẻ,sống ở một căn phòng.Cụ Bơ-men cũng là một họa sĩ nhưng là họa sĩ già ,sống ở căn phòng ở dứoi.Vào mùa đông,Giôn-xi mắc phải bệnh sưng phổi.Bệnh tật và nghèo khiến cô trở nên tuyệt vọng và bi quan.Đối diện cửa sổ phòng cô có một cây thường xuân,lá trên cây chỉ còn lại mấy cái làm cho Giôn-xi nghĩ rằng khi nào chiếc là đó rơi xuống thì đời cô cũng buông theo.Không may là vào đêm đó có một cơn bão,khiến Xiu lp hơn bao giờ hết.Thế là đến buổi sáng khi Giôn-xi thức dậy,nhờ người chị kéo tấm màn lên.Xiu làm trong tâm trạn chán nản.Hai người cẩm thấy vui mừng và bất ngờ vì là cây ko rụng sau đêm bão.Hai người quá vui mừng.Bỗng có một bác sĩ sau khi khám cho Giôn-xi rồi nói là con có một người bị bệnh ở bên dưới và đang chờ đưa vào viện.Vào ngày hôm sau Xiu báo cho Giôn-xi rằng cụ Bơ-men đã mất.Sau này,Giôn-xi đã biết rằng vì sao chiếc lá ko rớt vì đó là một bức vẽ của cụ Bơ-men để giúp Giôn-xi có động lưucj sống và lão cũng đã qua đời.”Hay không nếu một ngyà bạn quay về thì mình chắc chắn sẽ kể nhiều hơn cho bạn nghe.Ở bên đó sống tốt nha

    Hay nhất ạ

    Học tốt

    Reply

Leave a Comment