Cứu lấy môi trường Môi trường sinh thái thời nay Nguy cơ ô nhiễm càng ngày càng cao Rừng vàng xanh tốt xiết bao Lâm tặc tàn phá bằng dao, bằng rìu Vạt đồi trơ trọi đìu hiu Đua săn chim, thú rừng chiều lặng im Thành phố xe cộ kìn kìn Bụi khói mù mịt không nhìn thấy nhau Ra đường người trước, kẻ sau Khẩu trang kín mít biết đâu mà chào Nước thải nhà máy ào ào Ô nhiễm nguồn nước, chỗ nào cũng kinh Kênh mương xú khí hôi rình Đâu đâu cũng thấy dân tình kêu than Dự án cứ mọc tràn lan Đồng lúa xanh tốt -nay san mặt bằng Chưa xây dựng- cỏ mọc nhanh Tài nguyên cạn kiệt đã thành bỏ hoang Muốn cho cuộc sống bình an Môi trường sinh thái phải làm sạch trong
Câu 1 trích từ Bình Ngô Đại Cáo – Nguyễn Trãi nha bạn
1. Cuộc sống mới kéo theo nhiều nguy ngại Bởi con người gây hại chính con người Bao môi trường của đất nước đẹp tươi Nay hủy hoại bởi bao người sai trái !
Tài nguyên nước giờ đây… ôi, cạn kiệt Bao dòng sông đã chết chẳng thông dòng Nước thải vô tư xả xuống ruộng đồng “Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ”
Còn không khí thì lại càng khó thở Bởi mùi hôi của rác, của công trình Bao tiếng ồn, xe cộ cứ đua tranh Cấp quản lý lại còn cho nhập …rác !
Thế mới biết môi trường khan tiếng gọi Từ tự nhiên, xã hội …Lỗi do người Luật chưa nghiêm, công bằng chẳng tới nơi Nên đau đớn người hại người … Chua xót !
————————————–
2. Khi em lớn lên đã thấy cánh đồng Màu xanh lúa mát vào độ đông sang Em luôn đi con đường qua đồng ruộng Sẽ thẳng vào mái trường mỗi ban mai
Khi em lớn lên đã có những con đường Xe chạy nhanh vì bên cạnh nhiều rác Bụi đường bay trắng ngác nhà ai Nắng ko thể xua nước thừa ven sông
Khi em nghĩ em mong nơi sinh sống Hương xanh sẽ bay trong lành khắp nẻo Nhưng không thể ,người nhé phải đấu tranh Em yêu như thế, đồng ruộng mênh mông.
Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo thơ 8 chữ về môi trường các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!
Answers ( )
Cứu lấy môi trường
Môi trường sinh thái thời nay
Nguy cơ ô nhiễm càng ngày càng cao
Rừng vàng xanh tốt xiết bao
Lâm tặc tàn phá bằng dao, bằng rìu
Vạt đồi trơ trọi đìu hiu
Đua săn chim, thú rừng chiều lặng im
Thành phố xe cộ kìn kìn
Bụi khói mù mịt không nhìn thấy nhau
Ra đường người trước, kẻ sau
Khẩu trang kín mít biết đâu mà chào
Nước thải nhà máy ào ào
Ô nhiễm nguồn nước, chỗ nào cũng kinh
Kênh mương xú khí hôi rình
Đâu đâu cũng thấy dân tình kêu than
Dự án cứ mọc tràn lan
Đồng lúa xanh tốt -nay san mặt bằng
Chưa xây dựng- cỏ mọc nhanh
Tài nguyên cạn kiệt đã thành bỏ hoang
Muốn cho cuộc sống bình an
Môi trường sinh thái phải làm sạch trong
Câu 1 trích từ Bình Ngô Đại Cáo – Nguyễn Trãi nha bạn
1. Cuộc sống mới kéo theo nhiều nguy ngại
Bởi con người gây hại chính con người
Bao môi trường của đất nước đẹp tươi
Nay hủy hoại bởi bao người sai trái !
Tài nguyên nước giờ đây… ôi, cạn kiệt
Bao dòng sông đã chết chẳng thông dòng
Nước thải vô tư xả xuống ruộng đồng
“Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ”
Còn không khí thì lại càng khó thở
Bởi mùi hôi của rác, của công trình
Bao tiếng ồn, xe cộ cứ đua tranh
Cấp quản lý lại còn cho nhập …rác !
Thế mới biết môi trường khan tiếng gọi
Từ tự nhiên, xã hội …Lỗi do người
Luật chưa nghiêm, công bằng chẳng tới nơi
Nên đau đớn người hại người … Chua xót !
————————————–
2. Khi em lớn lên đã thấy cánh đồng
Màu xanh lúa mát vào độ đông sang
Em luôn đi con đường qua đồng ruộng
Sẽ thẳng vào mái trường mỗi ban mai
Khi em lớn lên đã có những con đường
Xe chạy nhanh vì bên cạnh nhiều rác
Bụi đường bay trắng ngác nhà ai
Nắng ko thể xua nước thừa ven sông
Khi em nghĩ em mong nơi sinh sống
Hương xanh sẽ bay trong lành khắp nẻo
Nhưng không thể ,người nhé phải đấu tranh
Em yêu như thế, đồng ruộng mênh mông.
mong bạn sẽ chọn được bài văn hay cho mình :))
Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo thơ 8 chữ về môi trường các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!