Viết một đoạn văn TỰ SỰ kể về người bạn thân của em P/S: Người bạ thân của tớ tên là Hà Anh nhé còn kỉ niệm thì bịa ra cũng được :v

Viết một đoạn văn TỰ SỰ kể về người bạn thân của em
P/S: Người bạ thân của tớ tên là Hà Anh nhé còn kỉ niệm thì bịa ra cũng được :v

0 thoughts on “Viết một đoạn văn TỰ SỰ kể về người bạn thân của em P/S: Người bạ thân của tớ tên là Hà Anh nhé còn kỉ niệm thì bịa ra cũng được :v”

  1. Hiếu là một người bạn thân  hòa nhã , vui vẽ với bạn bè bạn luôn giúp đỡ những bạn học yếu trong lớp . Hiếu rất chăm học cậu tốt về mọi mặt , trong lớp hiếu chăm chỉ nghe cô giảng bài có chỗ nào không hiểu bạn liền hỏi cô ngay . Hiếu được cô phân công làm lớp trưởng suốt 5 năm học , cậu luôn tỏ ra gương mẫu cho các bạn trong lớp noi theo . Hà muốn lớp đứng nhất và giỏi nhất trường , không chỉ là học sinh giỏi mà bạn là một đứa con ngoan .bạn có thân hình cân đối khỏe mạnh , tướng đi nhanh nhẹn . Khuôn mặt chữ điền sống mũi không cao lắm nhưng hợp với khuôn mặt , nước da trắng hồng hào làm cho khuôn mặt thêm rạng rỡ , vầng tráng cao biểu lộ sự thông minh  và ngay thẳng . Hằng ngày cậu đến với bộ trang phục đi học rất đẹp sạch sẽ . Chiếc khăn quàng luôn nỗi bật trên cỗ 

    Reply

Leave a Comment