Share
viết một đoạn văn ngắn 5 đến 7 câu kể về một người mà em yêu quý .gạch chân các câu ghép có trong đoạn văn,khoanh tròn vào cách nối trong câu ghép đó
Question
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
Answers ( )
Trong gia đình em , ai cũng yêu thương em nhưng mẹ là người yêu em nhất . Mẹ em là kế toán làm việc ở trường trung học cơ sở Phạm Công Bình . Năm nay mẹ đã ngoài ba mươi tuổi rồi nhưng trông mẹ vẫn còn rất trẻ . Mẹ có thân hình cân đối , dong dỏng cao vì mẹ luôn tập thể dục và ăn uống điều độ . Nước da trắng hồng như trứng gà bóc do tối nào mẹ cũng dưỡng da . Khuôn mặt tròn trĩnh của mẹ càng nổi bật với mái tóc màu hạt dẻ , xõa xuống ngang vai . Mẹ luôn ân cần chăm sóc cho em . Em rất yêu quý mẹ .
( * Cách nối trong câu ghép là từ được in đậm nha , do không khoanh tròn được . Viết thừa mất 1 câu nhưng chắc là không sao đâu bởi cô giáo mình bảo có thể viết nhiều hơn nhưng không nên viết nhiều quá )