Share
Viết một bài văn nghị luận chứng minh lòng nhân ái (lưu ý: Chỉ được tham khảo mạng nhưng không được chép mạng, trên mạng mình xem hết rồi bài nào mình
Question
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
Answers ( )
Dàn bài:
MB: dẫn dắt vấn đề: lòng nhân ái là phẩm chất cao đẹp
TB:
1. Giải thích:
– Nhân ái là gì? Nhân ái là yêu thương, san sẻ, cảm thông, giúp đỡ lẫn nhau.
2. Bàn luận và chứng minh:
– Có nhiều cách thể hiện lòng nhân ái:
+ Tinh thần
+ Vật chất
– Nhân ái giúp ta hoàn thiện nhân cách
– Nhân ái để giúp đỡ, cứu vớt người khác
– Nhân ái để xây dựng xã hội văn minh
3. Mở rộng:
– Nếu cư xử không khéo, nhân ái dễ trở thành thương hại
– Nhân ái cũng cần có lí trí
– Nhân ái cần xuất phát từ tâm
KB: Liên hệ bản thân
Bài làm:
Thi sĩ Tố Hữu từng khẳng định “Người với người sống để yêu nhau”. Con người không thể sống thiếu nhau, con người từ ngàn đời vẫn cần sự liên kết với nhau. Thế nhưng, nếu hời hợt với nhau, liệu chúng ta có thể có một xã hội tốt đẹp? Do đó, chúng ta cần đối xử với nhau bằng lòng nhân ái. Nhân ái là một phẩm chất cao đẹp.
Theo chiết tự chữ Hán, nhân có nghĩa là người, ái có nghĩa là yêu. Như vậy, có thể hiểu nôm na nhân ái là yêu người nói chung. Nhân ái chính là tấm lòng yêu thương con người, cảm thông, san sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Nhân ái chính là dùng trái tim để yêu thương trái tim.
Một nhân cách đẹp là sự cộng hưởng của rất nhiều yếu tố. Trong đó, lòng nhân ái là một yếu tố quan trọng. Có tấm lòng biết yêu thương có nghĩa là chúng ta đã có một tâm hồn đẹp. Tâm hồn ấy chính là thước đo để chúng ta đánh giá một con người. Người tốt thì sẽ luôn được mọi người yêu thương, tin tưởng. Cho đi chính là để nhận lại, để lòng mình an yên và hạnh phúc.
Lòng nhân ái sẽ cứu vớt con người lúc khó khăn, đôi khi cứu vớt cả đời người. Sự bao dung của giám mục Mirien đã cứu vớt linh hồn Giang van giang, khiến anh quyết tâm sống có ích. Hay anh hùng Nguyễn Ngọc Mạnh đã cứu sống bé gái rơi từ tầng 12 xuống, cho em một lần nữa được nhìn thấy ánh mặt trời. Hay đơn giản chỉ là một ánh nhìn cảm thông, một cái vỗ vai an ủi lúc người khác buồn. Nhân ái không phải điều gì khó khăn. Dù thể hiện bằng vật chất hay tinh thần thì nhân ái cần xuất phát từ tâm của mình.
Những ngày qua, trong sự điêu đứng bởi đại dịch Covid, lòng nhân ái càng được đẩy cao. Chúng ta có cây ATM gạo miễn phí. Chúng ta có giải cứu nông sản. Thế giới thật đẹp biết bao khi lòng nhân ái luôn hiện diện mọi lúc, mọi nơi.
Ngược lại, nếu chúng ta sống vô tâm, vô tình với nhau, thế giới này chỉ là tinh cầu lạnh lẽo. “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình người”. Quả đúng như vậy! Đau lòng biết bao trước những trường hợp lợi dụng nhân dân khó khăn mà trục lợi bản thân. Xót xa biết bao trước những câu chuyện lạm dụng trẻ em, đánh đập trẻ em. Cuộc sống còn có nghĩa lí gì khi chà đạp lên nhau để sống.
Nhân ái là biểu hiện của nhân cách tốt, song nếu không khéo, nhân ái dễ trở thành thương hại, ta vô tình thành kẻ ban ơn. Điều này rất dễ gây tổn thương cho người khác. Nhân ái cũng cần có lí trí. Nếu tốt không đúng lúc đúng chỗ, ta dễ trở thành miếng mồi để người khác lợi dụng. Chẳng những không giúp được người khác, ta còn vô tình tiếp tay cho những chiêu trò “đục nước béo cò”. Lòng tốt rất cần phải xuất phát từ tấm lòng chân thành. Nếu làm điều thiện chỉ vì mong được nổi tiếng, mong được chú ý thì chắc chắn đó không phải là lòng tốt.
Ý thức được tầm quan trọng của lòng nhân ái, bản thân em luôn luôn sống chan hoà và yêu thương mọi người. Em tin rằng trái đất sẽ ngập tràn yêu thương nếu tất cả mọi người đều đề cao thương yêu.