Viết đoạn văn ngắn suy nghĩ anh chị về mất mát trong chiến tranh

Viết đoạn văn ngắn suy nghĩ anh chị về mất mát trong chiến tranh

0 thoughts on “Viết đoạn văn ngắn suy nghĩ anh chị về mất mát trong chiến tranh”

  1. Thật khó có thể kể xiết những mất mát phải chịu đựng trong chiến tranh. Đó không chỉ là sự mất mát về của cải, về vật chất mà còn là cả về con người, về tinh thần. Chiến tranh xảy ra khiến con người không thể tập trung làm lụng, gây nên những suy giảm về mặt kinh tế. Hơn thế, sự mất mát về tinh thần thật đau thương. Biết bao những người lính đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh ấy. Họ đã ra đi mãi mãi và trở về với đất Mẹ thân yêu. Di chứng của những cuôc chiến tranh vẫn còn hiển hiện khi mà có biết bao những thương binh, những người phải chịu hậu quả của chất độc màu da cam. Những điều ấy khiến mỗi người khi nhìn lại thật xót xa. 

    Reply

Leave a Comment