Viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về tình cảm gia đình Giúp em với ạ.

Viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về tình cảm gia đình
Giúp em với ạ.

0 thoughts on “Viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về tình cảm gia đình Giúp em với ạ.”

  1. Được sống trong tình yêu thương của gia đình có lẽ là niềm hạnh phúc nhất của con người. Bởi lẽ gia đình là nơi có những người mà ta yêu thương, quý mến, nơi ta được ôm ấp, chở che trong tình cảm dạt dào ấy. Gia đình còn là nơi dạy cho ta biết bao bài học quý giá về cách đối nhân xử thế, về bài học làm người. Có lẽ mỗi người sẽ chẳng thể tìm được nơi nào mang đến sự bình yên như gia đình bởi ” gia đình là nơi bão dừng sau cánh cửa”. Được trở về với vòng tay bố mẹ, bản thân mỗi người chắc hẳn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bao nhiêu chuyện buồn dường như chợt tan biến khi nhìn thấy nụ cười của bố mẹ. Hạnh phúc không phải là sở hữu những thứ vật chất đắt đỏ mà chỉ đơngiản là được sống trong tình yêu thương của gia đình. Tình cảm không chỉ là những cử chỉ yêu thương mà còn là những kinh nghiệm, những lời răn dạy. Trong mái ấm tình thương ấy, ta được nuôi dưỡng cả về thể xác lẫn tâm hồn. Đó là nơi dạy cho ta về những điều hay lẽ phải. Từ đó, ta biết đâu là sai, đâu là đúng, đâu là phải và trái. Thực sự bản thân mỗi người cần trận trọng những phút giây được sống và lớn lên trong mái nhà tràn ngập tình yêu. 

    Reply
  2. Bài làm 

    Ngước mắt trông trời , lại nhòm mây, thử xem gì là cao nhất! Nhưng khi ngoảnh lại, rằng cao nhất vẫn ”cái tình”.  Hỏi rằng”Tình nào vừa cao lại vừa quý??”  Xin thưa là ”tình gia đình”. “Vì sao lại như vậy??”.. Vì nó  chính là một thứ phép màu gắn kết giữa những con người cùng chung máu mủ, ruột thịt. Nó như một sợi dây kết nối tình yêu, tình thương pha cả sự ngọt ngào đậm đà, sắc bén. Gia đình ”một món quà hết sức thiêng liêng và quý giá”, nơi ta tìm về sau mỗi khi đi vấp, chạy ngã,?? Chẳng nơi nào khác chính là Gia Đình. Chẳng những thế đó còn là nơi cho ta điểm tựa, đặt cho ta vạch xuất phát từ khi được sinh ra , là nơi sưởi ấm tâm hồn ta từng ngày, nơi cho ta được sống lớn lên trong hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Đôi khi ta quên đi, gạt bỏ đi những tình cảm ngày nào mà chạy theo đam mê, cái khó của xã hội, để rồi đến lúc nhận ra thì chẳng còn những nụ cười, những cánh tay dang rộng hay là cả những cái hôn lên má, chỉ sót lại những câu chúc ngủ ngon, những lời nói ấm áp đọng mãi trong tâm trí , đã quá muộn để sửa chữa khi ta nhận ra. Để tránh khỏi những bước chân đáng sợ đấy ta cần phải biết cái gì là quan trọng, và ta cần làm gì để giữ nó. Chẳng gì làm khó ta, chỉ cần ta biết yêu thương cảm thông, chia sẻ và thể hiện lời yêu thương nhẹ nhàng mà tạo cảm xúc khó phai, da diết thông qua những lời chúc, những câu chào trong cái khoảnh khắc ánh ban mai vừa chạm trên đầu giường hay những câu thăm hỏi sau cái nắng chìu tà vàng óng,gửi gắm yêu thương qua từng hành động,.. dù cho đó chỉ là một việc làm nho nhỏ nhưng nó hết sức là ý nghĩa và hàm chứa tình cảm. GIA ĐÌNH LÀ QUÝ GIÁ  NHẤT vì vậy phải biết trân trọng, yêu thương và giữ gìn nó, MỘT MÓN QUÀ VÔ GIÁ CỦA TA!!

    (Nhận mọi góp ý cả tích lẫn tiêu cực T.T)

    Reply

Leave a Comment