viết đoạn văn khoảng 200 chữ bàn về quan niệm: Sống là không dựa dẫm
p/s: không copy mạng
0 thoughts on “viết đoạn văn khoảng 200 chữ bàn về quan niệm: Sống là không dựa dẫm
p/s: không copy mạng”
Có rất nhiều quan niệm sống khác nhau nhằm hướng con người đến những điều tốt đẹp. Và sống là không dựa dẫm là một quan niệm như thế. Dựa dẫm được hiểu là phụ thuộc, là nhờ vả vào người khác chứ không tự thân vận động hay không tự cố gắng. Dựa dẫm đồng nghĩa với ỷ lại, ì và trái nghĩa với độc lập, cố gắng. Việc sống dựa dẫm không còn xa lạ gì trong cuộc sống hiện nay. Nó tràn lan đến mức người ta cho rằng dựa dẫm là điều đương nhiên. Không khó để lí giải nguyên nhân khiến tình trạng sống dựa dẫm trở nên phổ biến hiện nay. Khách quan ta có thể nói đó là do thói quen được hình thành từ gia đình, trường lớp. Nhưng chủ quan hơn cả chính là bởi con người không có sự kiên định, không có ý chí, nghị lực và không muốn, không chịu cố gắng. Chính dựa dẫm đã đang cản trở con người trên bước đường tương lai. Nếu con người cứ mãi không độc lập, mãi mãi chờ đợi một may mắn, một vị thần đến cứu mình thì không biết đến khi nào ta mới lớn lên. Khi dựa dẫm, ta khác gì một con robot chờ điều khiển và chắc chắn, chú robot thì sớm muộn cũng bị chán ghét, bị từ bỏ. Dựa dẫm còn làm các nơ ron thần kinh của ta ngừng hoạt động khi mà người khác đã làm cho ta. Tại sao chẳng bao giờ người ta nghĩ đến trường hợp xấu là chỗ dựa của mình không còn mà chỉ cho rằng hiện tại thế là tốt. Đời người là một vòng đổi thay và nếu ta không nhận thức thì ta sẽ không bao giờ trưởng thành. Dựa dẫm khác hoàn toàn với việc ta còn nhỏ nên chưa thể nhận thức vấn đề và bạn đừng bao giờ bao biện cho sự ỷ lại và biếng nhác của mình. CHỉ có dựa vào chính ta thì ta mới có thể lớn, mới có thể thực hiện đam mê và ước mơ. Mong rằng mỗi chúng mình đều sẽ là bờ tường vững chắc để là chỗ dựa của người thân yêu về mặt tinh thần và là chỗ dựa tin cậy của chính bản thân mình!
Mỗi cá nhân trên thế giới này đều phải độc lập. Có thể có sự hỗ trợ từ nhiều nguồn nhưng tất cả đề tồn tại một cách độc lập cả. Như chiếc lá cây chẳng hạn, nó tồn tại nhờ cành, nhờ cây nhưng mỗi chiếc lá đều khác nhau, nó đều phải quang hợp để tồn tại. Con người chúng ta cũng thế, ta lớn lên nhờ bố mẹ, học tốt nhờ thầy cô nhưng chúng ta phải học cách tự lập, tự lo cho chính bản thân chúng ta chứ đừng dựa dẫm. Nhờ thầy cô chúng ta mới học tốt nhưng việc bạn tự học, chăm chỉ không dựa dẫm vào những đề thi mà thầy cô cho sẵn bạn mới thành công. Đừng bao giờ có suy nghĩa dựa dẫm vào bất cứ ai vì chẳng ai có thể giúp bạn ngoài chính bản thân bạn cả. Tự mình bước đi trên con đường của chính mình chắc chắn sẽ tốt hơn làm một con rối đi theo con đường người khác sắp đặt. Đừng bao giờ làm một con tốt, con cờ để người khác điều khiển mà phải có chủ kiến và suy nghĩ của riêng mình. Và điều ấy được rèn luyện qua bản tính tự lập, không dựa dẫm của chĩnh bản thân mỗi người.
Có rất nhiều quan niệm sống khác nhau nhằm hướng con người đến những điều tốt đẹp. Và sống là không dựa dẫm là một quan niệm như thế. Dựa dẫm được hiểu là phụ thuộc, là nhờ vả vào người khác chứ không tự thân vận động hay không tự cố gắng. Dựa dẫm đồng nghĩa với ỷ lại, ì và trái nghĩa với độc lập, cố gắng. Việc sống dựa dẫm không còn xa lạ gì trong cuộc sống hiện nay. Nó tràn lan đến mức người ta cho rằng dựa dẫm là điều đương nhiên. Không khó để lí giải nguyên nhân khiến tình trạng sống dựa dẫm trở nên phổ biến hiện nay. Khách quan ta có thể nói đó là do thói quen được hình thành từ gia đình, trường lớp. Nhưng chủ quan hơn cả chính là bởi con người không có sự kiên định, không có ý chí, nghị lực và không muốn, không chịu cố gắng. Chính dựa dẫm đã đang cản trở con người trên bước đường tương lai. Nếu con người cứ mãi không độc lập, mãi mãi chờ đợi một may mắn, một vị thần đến cứu mình thì không biết đến khi nào ta mới lớn lên. Khi dựa dẫm, ta khác gì một con robot chờ điều khiển và chắc chắn, chú robot thì sớm muộn cũng bị chán ghét, bị từ bỏ. Dựa dẫm còn làm các nơ ron thần kinh của ta ngừng hoạt động khi mà người khác đã làm cho ta. Tại sao chẳng bao giờ người ta nghĩ đến trường hợp xấu là chỗ dựa của mình không còn mà chỉ cho rằng hiện tại thế là tốt. Đời người là một vòng đổi thay và nếu ta không nhận thức thì ta sẽ không bao giờ trưởng thành. Dựa dẫm khác hoàn toàn với việc ta còn nhỏ nên chưa thể nhận thức vấn đề và bạn đừng bao giờ bao biện cho sự ỷ lại và biếng nhác của mình. CHỉ có dựa vào chính ta thì ta mới có thể lớn, mới có thể thực hiện đam mê và ước mơ. Mong rằng mỗi chúng mình đều sẽ là bờ tường vững chắc để là chỗ dựa của người thân yêu về mặt tinh thần và là chỗ dựa tin cậy của chính bản thân mình!
@nee.
Mỗi cá nhân trên thế giới này đều phải độc lập. Có thể có sự hỗ trợ từ nhiều nguồn nhưng tất cả đề tồn tại một cách độc lập cả. Như chiếc lá cây chẳng hạn, nó tồn tại nhờ cành, nhờ cây nhưng mỗi chiếc lá đều khác nhau, nó đều phải quang hợp để tồn tại. Con người chúng ta cũng thế, ta lớn lên nhờ bố mẹ, học tốt nhờ thầy cô nhưng chúng ta phải học cách tự lập, tự lo cho chính bản thân chúng ta chứ đừng dựa dẫm. Nhờ thầy cô chúng ta mới học tốt nhưng việc bạn tự học, chăm chỉ không dựa dẫm vào những đề thi mà thầy cô cho sẵn bạn mới thành công. Đừng bao giờ có suy nghĩa dựa dẫm vào bất cứ ai vì chẳng ai có thể giúp bạn ngoài chính bản thân bạn cả. Tự mình bước đi trên con đường của chính mình chắc chắn sẽ tốt hơn làm một con rối đi theo con đường người khác sắp đặt. Đừng bao giờ làm một con tốt, con cờ để người khác điều khiển mà phải có chủ kiến và suy nghĩ của riêng mình. Và điều ấy được rèn luyện qua bản tính tự lập, không dựa dẫm của chĩnh bản thân mỗi người.
Học tốt nekk ^•^