Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm của em nằm gần ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1. Từ xa nhìn lại đã thấy ngôi trường khang trang, thấp thoáng sau sau hàng cây xanh mượt. Những cây bàng trước sân tỏa ngập bóng mát, vì thế cho dù trời nắng “chang chang” nhưng sân trường vẫn mát cho học sinh vui chơi. Toàn trường có 4 dãy nhà liên kết với nhau thành hình chữ U. Phía sau là nhà ăn và “căn tin” với các món ăn tự chọn.
bài 2:
Nhung là môt người ban thân của tôi, phải nói như thế vì tôi không có nhiều bạn và bạn ấy cũng vậy. Nhung hầu như chỉ chơi thân với tôi bởi có lẽ tôi là người chịu được cái tính ít nói của cô, còn cô bạn ấy thì nhất quyết là người duy nhất chịu được cái tính nói liên hồi của tôi. Thật thú vị là tôi và Nhung không chỉ khác nhau về tính cách mà còn khác nhau cả về hình dáng bên ngoài. Trái với cái vẻ còm nhom như xác ve của tôi là một thân hình béo tròn, đầy đặn trông rất dễ thương của Nhung. Nhung có đôi mắt to và nâu, một màu nâu hạt dẻ xinh đẹp, khuôn mặt tròn trắng trẻo thường hồng lên mỗi khi bị tôi trêu chọc. Cặp lông mày sâu róm khi tức giận lại nhăn lên trông thật ngộ. Đặc biệt, bạn hay mỉm cười khi nghe tôi nói chuyện nên tôi chưa bao giờ có cảm giác mình đang độc thoai cả.
Tự học là một thói quen tốt của học sinh ngoài những tiết học ở trường. Với cuộc sống hiện đại ngày nay, học sinh có thể dễ dàng tìm các trang web học tập qua mạng in-tơ-net. Trong những bài học , học sinh sẽ được mở rộng thêm kiến thức. Mỗi video là một chủ đề, nó có những hình ảnh hà hước, thú vị giúp cho học sinh hứng thú với việc học. Chỉ cần một chiếc láp-tóp, điện thoại, ipad , ti-vi kết nối mạng,…. thì học sinh đã có thể học ngay tại nhà mà không mất nhiều thời gian. Từ việc tự học như vậy, học sinh vừa nâng cao kĩ năng sử dụng các thiết bị công nghệ, vừa nâng cao tầm hiểu biết.
Answers ( )
bài 1:
Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm của em nằm gần ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1. Từ xa nhìn lại đã thấy ngôi trường khang trang, thấp thoáng sau sau hàng cây xanh mượt. Những cây bàng trước sân tỏa ngập bóng mát, vì thế cho dù trời nắng “chang chang” nhưng sân trường vẫn mát cho học sinh vui chơi. Toàn trường có 4 dãy nhà liên kết với nhau thành hình chữ U. Phía sau là nhà ăn và “căn tin” với các món ăn tự chọn.
bài 2:
Nhung là môt người ban thân của tôi, phải nói như thế vì tôi không có nhiều bạn và bạn ấy cũng vậy. Nhung hầu như chỉ chơi thân với tôi bởi có lẽ tôi là người chịu được cái tính ít nói của cô, còn cô bạn ấy thì nhất quyết là người duy nhất chịu được cái tính nói liên hồi của tôi. Thật thú vị là tôi và Nhung không chỉ khác nhau về tính cách mà còn khác nhau cả về hình dáng bên ngoài. Trái với cái vẻ còm nhom như xác ve của tôi là một thân hình béo tròn, đầy đặn trông rất dễ thương của Nhung. Nhung có đôi mắt to và nâu, một màu nâu hạt dẻ xinh đẹp, khuôn mặt tròn trắng trẻo thường hồng lên mỗi khi bị tôi trêu chọc. Cặp lông mày sâu róm khi tức giận lại nhăn lên trông thật ngộ. Đặc biệt, bạn hay mỉm cười khi nghe tôi nói chuyện nên tôi chưa bao giờ có cảm giác mình đang độc thoai cả.
Tự học là một thói quen tốt của học sinh ngoài những tiết học ở trường. Với cuộc sống hiện đại ngày nay, học sinh có thể dễ dàng tìm các trang web học tập qua mạng in-tơ-net. Trong những bài học , học sinh sẽ được mở rộng thêm kiến thức. Mỗi video là một chủ đề, nó có những hình ảnh hà hước, thú vị giúp cho học sinh hứng thú với việc học. Chỉ cần một chiếc láp-tóp, điện thoại, ipad , ti-vi kết nối mạng,…. thì học sinh đã có thể học ngay tại nhà mà không mất nhiều thời gian. Từ việc tự học như vậy, học sinh vừa nâng cao kĩ năng sử dụng các thiết bị công nghệ, vừa nâng cao tầm hiểu biết.