Share
Viết đoạn văn cảm nghĩ về quê hương >nocopy< Mog mội ng làm đúng luật ạ Viết đoạn văn cảm nghĩ về quê hương
Question
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
Answers ( )
Quê hương là ngôi nhà thứ hai của chúng ta .Quê hương là nơi mà bố mẹ chúng ta sinh ra ,ăn học và sinh sống khi bố mẹ còn rất nhỏ.Quê hương bao giờ cũng chờ đọi chúng ta quay về và phát triển quê hương chúng ta lên giàu mạnh.Nêu không có quê hương thì chúng ta sẽ không sông trên đời này đâu .Chúng ta khôg thể sống ăn,ở,đi làm .Vì vậy chúng ta nên yêu quê hương chúng ta nhé .
Quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn, là nơi có gia đình, bạn bè, nơi nuôi dưỡng tâm hồn và hình thành nên nền tảng văn hóa của mỗi chúng ta. Quê hương la yếu tố giúp cho chúng ta trưởng thành hơn. Chính vì vậy, ta phải biết tỏ ra thái độ phù họp để đền đáp lại những công ơn lớn lao của quê hương ta. Trước hết, ta k được chê bai quê hương, phải bt nhìn nhận một cách công bằng và thiện chí những j tồn tại trên mảnh đất quê hương. Cho dù quê hg có nghèo khó, lạc hậu, chưa văn minh đến đâu thì đó cũng là cội nguồn của mk đã hình thành nên bản thân ta, Ngoài ra ta phải yêu về vẻ đẹp lẫn hạn chế của nó, tự hào về những giá trị văn hóa, vật chất hay tinh thần của quê hg theo khả năng thực khó của mk. Nhưng ta cx phải xây dựng bằng ý thức, hành động cụ thể. Bảo vệ lãnh thổ, Tổ quốc, nét đẹp tinh hoa vắn hóa của dân tộc. Quê hg – nơi k thể lãng quên trong tâm hồn của mỗi con người. Cho dù đi xa bao nhiêu thì ta vẫn luôn nhớ về quê hg, đất nc của mk.
@No Copy!
Cherryúc bạn học tốt, xin ctlhn nha~