Viết 1 đoạn văn từ 5-7 câu cảm nhận của em về nhân vật Dế Mèn và bài học em rút ra cho mình Giúp với!!!!!!!! Cần gấp!!!!

Question

Viết 1 đoạn văn từ 5-7 câu cảm nhận của em về nhân vật Dế Mèn và bài học em rút ra cho mình
Giúp với!!!!!!!!
Cần gấp!!!!

in progress 0
Nguyệt Ánh 4 years 2021-06-10T05:48:06+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-10T05:49:10+00:00

    Theo em, cậu dế mèn là một chàng dế đầy sức trẻ, chưa trải sự đời. Cậu yêu đời, yêu bản thân mình quá nhiều dẫn đến coi bản thân mình là nhất, coi thường những người xung quanh. Cậu hung hăng, hốc hách và nói năng dại dột, khiến Dế Choắt phải nhận lấy kết quả của sự kiêu ngạo giả dối của cậu. Từ đó em rút ra bài học cho bản thân rằng phải biết tôn trọng mọi người. Không được kiêu căng, tự mãn và nhất là phải biết suy nghĩ trước khi nói, làm một việc nào đấy không sẽ tự hại bản thân, hại những người xung quanh.

    0
    2021-06-10T05:49:30+00:00

    Dế Mèn trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” của tác giả Tô Hoài là một chàng thanh niên cường tráng với đôi càng mẫm bóng, những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt, tuy vậy tính tình lại kiêu căng, hống hách và ngạo mạn. Đã vậy còn dám cà khịa, bắt nạt bà con trong xóm. Không những thế, Dế Mèn thường xuyên khinh thường Dế Choắt vốn xấu xí và yếu đuối hơn mình. Trong một lần ham tìm thú vui riêng, Dế Mèn trêu chọc chị Cốc để rồi đánh đổi bằng cả mạng sống của người bạn Dế Choắt. Trước khi chết, Dế Choắt đã nói lời trăn trối với Dế Mèn: “Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy”. Sau sự việc đó, câu nói của Dế Choắt dường như đã thức tỉnh được Dế Mèn nên đã biết hối lỗi, đã rút ra được một bài học thích đáng và sửa lại tính cách của bản thân.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )