viết 1 đoạn văn gửi người thân ở xa nói về covid 19 ( ko seo chép ở đâu nha)

viết 1 đoạn văn gửi người thân ở xa nói về covid 19 ( ko seo chép ở đâu nha)

0 thoughts on “viết 1 đoạn văn gửi người thân ở xa nói về covid 19 ( ko seo chép ở đâu nha)”

  1. Mẹ yêu quý của con!

         Cũng 3 tuần rồi con chưa được gặp mẹ.Từ khi đại dịch Covid bùng lên,mẹ luôn luôn phải ở bẹnh viện để túc trực,đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.Mẹ đã không thể về nhà với anh em chũng con.Thế nhưng mẹ đừng lo lắng cho ba bố con chúng con nhé.Con và em đucợ nghỉ ở nhà,còn bố thì vẫn phải đi làm bình thường nhưng luôn luôn tuân theo lời của mẹ và bộ y tế.Đi đâu anh em con và bố cũng đeo khổ trang và rửa tay sát khuẩn nữa. Vậy nên bố con con rất khỏe mạnh.

        Mẹ đừng lo lắng co bố con chũng con nhé.Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe,không được ốm yếu mẹ nhé.Con biết là mẹ đang mệt mỏi và nhớ nhà.Con cũng nhớ mẹ lắm.Thế nên chũng ta hãy cố gắng vượt qua đại dịch Covid này nhé.Bao giờ đại dịch không còn nữ.Ba bố con bọn con sẽ đến cổng bệnh viện để đón mẹ.Mẹ hãy vui lên nhé.Con yêu mẹ nhiều

                                                                                             Con yêu của mẹ

                                                                                                           A

                                                                                          Nguyễn Văn A

    Reply

Leave a Comment