Viết 1 bài thơ về Bắc kim thang đi ( kinh dị xíu) :) Question Viết 1 bài thơ về Bắc kim thang đi ( kinh dị xíu) 🙂 in progress 0 Tổng hợp Thái Dương 4 years 2020-12-28T22:05:06+00:00 2020-12-28T22:05:06+00:00 3 Answers 68 views 0
Answers ( )
Không hay .Có cần ghê rợn nữa hăm mn ?
Bắc Kim Thang là Ma chốn bạn .
Ngày qua ngày, Bác bắt từng người
Bắt người nào , Bác ăn người nấy
Ăn hết tất , chẳng chừa một chi
Ăn no xong , Bác uống máu người
Tối về nhà Bác ngáy ò ó o
Chúc bạn hok tốt !!
@Meo_
*** Thơ thể tự do, mong mod không xóa, vẫn có vần có nghĩa nhé _ lấy ý từ một bài rap
*** Bạn có thể nghe bài rap Bắc kim thang của Ricky Star sẽ hay hơn
Bắc kim thang! Là bắc kim thang!
Câu chuyện dân gian bắt đầu từ một ngôi làng
Chú bán ếch cùng anh bán dầu kết đôi thành bạn
Thế là con bìm bịp và le le
Lại bắt đầu đưa cho điềm báo
Đừng qua sông kia trước 6 giờ
Chú bán dầu cũng chẳng lo màng
Rồi anh đã rơi vào đêm tàn
Chú bán ếch không thể ngăn cản
Cây cầu trơn trơn trơn trượt
Những con ma da đã được
Một mạng anh bán dầu
Bìm bịp và le le cùng đánh trống thổi kèn
Đám tang – một kết cục thật đáng thương
Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo sự tích bắc kim thang kinh dị các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!