Chúng ta đều có những nơi ở riêng, mỗi đều có các vẻ đẹp khác nhau. Như bao nơi khác, nơi tôi ở cũng có biết bao nhiêu những cảnh đẹp .
Sáng nay, nhưu mọi ngày, tôi vẫn ra cánh đồng gần nhà để ngắm nhìn nó. Trông nó như bức tranh vậy, đẹp quá! Bầu trời sáng nay trông xanh ngát, không mây, trông như cái gương khổng lồ vậy. Nhìn những chú chim kìa, họ đang chao lượn đấy! Trông mới bình yên làm sao. Phía dưới bầu trời ấy là đồng lúa vàng óng ả. Bây giờ, lúa đã đến mùa thu hoạch, mùi hương thơm tỏa ngát khắp mọi nơi. Mưới sớm vậy mà họ đã ra đồng làm việc rồi ,ôi những người nông dân chăm chỉ ấy. Mặt họ đỏ ửng, nhễ nhải mồ hôi, trông họ có vẻ cực nhọc lắm. LƯng họ còng xuống, có vẻ họ đang vừa làm vwufa nói chuyện với nhau, trông ai cũng vui vẻ ccar, thật là hình ảnh đẹp.
Đã từu lâu, tôi luôn bị mê hoặc và cuốn hút bởi vẻ đẹp này, nó thật yên bình .
Trong đất nước VN có rất nhiều thành phố đặc chưng là các thành phố như HỒ Chí Minh,Sài Gòn và Huế . Nhưng thành phố làm em cảm thấy đặc biệt nhất đó chính là thành phố Hà Nội. Trong thành phố Hà Nội thì có rất nhiều thứ đặc chưng như là Hồ Gươm, Hồ Tây và nhiều nơi khác . Đúng như em đã giới thiệu thì Hồ Gươm là nơi em thích nhất
Hồ Gươm có một cái tên đó chính là Hồ Hoàn Kiếm. Nơi đây là chỗ để khách nước ngoài tới thăm nhưng không những nước ngoài thì cả trong và ngoài nước đều rất thích nơi đây. Vừa bước vào lối đi thì xuất hiện những bác cổ thụ già đang vẫy chào những vị khách quý . Chị liễu điệu đà đang xõa mái tóc và soi gương. Nhưng bông hoa hồng đang mời ong bướm về tụ hội . Nói đến hoa thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể quên được chị hoa mai, chị có một màu vàng óng và chiếc cánh mềm mại như lụa khiến ai cũng phải nhớ đến chị
Hồ Gươm là nơi du lịch của người trong và ngoại nước khiến ai cũng phải đắm chìm như trinh một giấc mơ
Answers ( )
Chúng ta đều có những nơi ở riêng, mỗi đều có các vẻ đẹp khác nhau. Như bao nơi khác, nơi tôi ở cũng có biết bao nhiêu những cảnh đẹp .
Sáng nay, nhưu mọi ngày, tôi vẫn ra cánh đồng gần nhà để ngắm nhìn nó. Trông nó như bức tranh vậy, đẹp quá! Bầu trời sáng nay trông xanh ngát, không mây, trông như cái gương khổng lồ vậy. Nhìn những chú chim kìa, họ đang chao lượn đấy! Trông mới bình yên làm sao. Phía dưới bầu trời ấy là đồng lúa vàng óng ả. Bây giờ, lúa đã đến mùa thu hoạch, mùi hương thơm tỏa ngát khắp mọi nơi. Mưới sớm vậy mà họ đã ra đồng làm việc rồi ,ôi những người nông dân chăm chỉ ấy. Mặt họ đỏ ửng, nhễ nhải mồ hôi, trông họ có vẻ cực nhọc lắm. LƯng họ còng xuống, có vẻ họ đang vừa làm vwufa nói chuyện với nhau, trông ai cũng vui vẻ ccar, thật là hình ảnh đẹp.
Đã từu lâu, tôi luôn bị mê hoặc và cuốn hút bởi vẻ đẹp này, nó thật yên bình .
Trong đất nước VN có rất nhiều thành phố đặc chưng là các thành phố như HỒ Chí Minh,Sài Gòn và Huế . Nhưng thành phố làm em cảm thấy đặc biệt nhất đó chính là thành phố Hà Nội. Trong thành phố Hà Nội thì có rất nhiều thứ đặc chưng như là Hồ Gươm, Hồ Tây và nhiều nơi khác . Đúng như em đã giới thiệu thì Hồ Gươm là nơi em thích nhất
Hồ Gươm có một cái tên đó chính là Hồ Hoàn Kiếm. Nơi đây là chỗ để khách nước ngoài tới thăm nhưng không những nước ngoài thì cả trong và ngoài nước đều rất thích nơi đây. Vừa bước vào lối đi thì xuất hiện những bác cổ thụ già đang vẫy chào những vị khách quý . Chị liễu điệu đà đang xõa mái tóc và soi gương. Nhưng bông hoa hồng đang mời ong bướm về tụ hội . Nói đến hoa thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể quên được chị hoa mai, chị có một màu vàng óng và chiếc cánh mềm mại như lụa khiến ai cũng phải nhớ đến chị
Hồ Gươm là nơi du lịch của người trong và ngoại nước khiến ai cũng phải đắm chìm như trinh một giấc mơ