– Giới thiệu cảnh em định tả: trường em trước buổi học.
– Em có dịp ngắm cảnh ấy vào thời điểm nào?
B. Thân bài
1. Miêu tả khái quát trường em trước buổi học.
a. Nhìn từ bên ngoài, khung cảnh ấy thế nào?
– Ở phía bên ngoài trường, có một cái cổng trường rất to cùng tấm biển mang tên Trường Tiểu học Đông Hải 1. Cái cổng ấy rất to và rộng. Hơn nữa nó còn được sơn một màu trắng tinh khiết trông mới đẹp làm sao! Giữa sân khẩu là cột cờ sung sứng, lá cờ phần phật bay trong gió sớm.
b. Bên trong
– Sân trường được làm bằng bê tông phang li, được ốp những viên gạch màu đỏ nung trông thật bắt mắt. Lúc này, hàng cây xanh và hoa trong sân trường đã thức giác, cành lá vươn cao trong nâng sớm, một vài giọt sương còn đọng lại trên những chiếc lá cây và những bông hoa như những viên ngọc sáng lấp lánh. Những bông hoa nhiều màu sắc rập rờn đang cố vươn minh ra đón nắng mai.
2. Miêu tả cụ thể trường em trước buổi học.
– Trước khi vào học, các bạn học sinh chăm chỉ đến từ rất sớm để quét dọn vệ sinh sân trường và các lớp học. Các bạn phân công nhau bạn thì quét, bạn thì nhặt rác, bạn kéo xe rác đi đổ…
– Học sinh đến trường mỗi lúc một đông, âm thanh on a, náo nhiệt.
– Một lúc sau, các thầy cô đã đến đông đủ, vào văn phòng kí giáo án rồi chuẩn bị đồ dùng cho bài giảng của mình. Các thấy cô giáo trường em ai cũng có chuyên môn cao, yêu nghê mến trẻ….
C. Kết bài
– Tình cảm của em dành cho mái trường.
II, Bài văn tham khảo
Em đã được ngắm nhìn rất nhiều cảnh đẹp nhưng có lẽ, cảnh mà để lại trong em ấn tượng nhất, sâu sắc nhất là khung cảnh trường em trước buổi học.
Ở phía bên ngoài trường, có một cái cổng trường rất to cùng tấm biển mang tên Trường Tiểu học Đông Hải 1. Cái cổng ấy rất to và rộng. Hơn nữa nó còn được sơn một màu trắng tinh khiết trông mới đẹp làm sao! Giữa sân khẩu là cột cờ sung sứng, lá cờ phần phật bay trong gió sớm. Bước vào bên trong trường, có hai hàng cây tùng nom như hai hàng vệ sĩ đứng canh gác cho trường em. Sân trường được làm bằng bê tông phang li, được ốp những viên gạch màu đỏ nung trông thật bắt mắt. Lúc này, hàng cây xanh và hoa trong sân trường đã thức giác, cành lá vươn cao trong nâng sớm, một vài giọt sương còn đọng lại trên những chiếc lá cây và những bông hoa như những viên ngọc sáng lấp lánh. Những bông hoa nhiều màu sắc rập rờn đang cố vươn minh ra đón nắng mai.
Trường em gồm ba dẫy nhà hai tầng quay mặt vào nhau thành hình chữ U. Các phòng học được trang bị đầy đủ bàn ghé, sách vở, đồ dùng, một số phòng học còn có cả ti vi, máy chiếu, phòng thì có đàn và máy tính để phục vụ cho chúng em học tập tin học, hát nhạc…., phòng nào cũng sạch sẽ, bàn ghê kê ngay ngắn thắng hàng. Trong các lớp học, các bạn và các cô trang trí rất nhiều chậu hoa, chậu cây và có treo những tấm bằng, thành tích của lớp. Trước khi vào học, các bạn học sinh chăm chỉ đến từ rất sớm để quét dọn vệ sinh sân trường và các lớp học. Các bạn phân công nhau bạn thì quét, bạn thì nhặt rác, bạn kéo xe rác đi đổ… Chẳng mấy chốc sân trường và các lớp học sạch tinh tươm… Học sinh đến trường mỗi lúc một đông, âm thanh on a, náo nhiệt. Trên các ghế đá và các gốc cây, từng tốp học sinh ngồi ôn bài, đọc truyện…. Một số bạn nam thi chơi các trò chơi đá cầu, bắn bi… thật vui vẻ trên sân trường. Một lúc sau, các thầy cô đã đến đông đủ, vào văn phòng kí giáo án rồi chuẩn bị đồ dùng cho bài giảng của mình. Các thấy cô giáo trường em ai cũng có chuyên môn cao, yêu nghê mến trẻ….
Thật vậy, em yêu trường em lắm bởi nơi đây chính là người bạn của em, là nơi trang bị cho em nhiều kiến thức, kĩ năng. Cho em nhiều bài học quý giá để em thêm vững bước vào đời.
Đối với mỗi chúng ta thật may mắn cho những ai đã được cắp sách đến trường. Và điều tuyệt vời hơn là được ngắm nhìn khung cảnh trường trong mọi thời điểm khác nhau. Nhưng với em, ấn tượng nhất vẫn là quang cảnh trường em trước buổi học.
Hôm nay, em dậy từ rất sớm và đi đến trường sớm hơn so với mọi ngày. Đi trên đường, em có thể thư thả lắng nghe những âm thanh đầu tiên của ngày mới mà không phải vội vã bước đến trường như mọi hôm vì sợ muộn học, lặng ngắm thiên nhiên vừa mới vươn mình thức giấc. Hôm đấy là một buổi sáng đẹp trời, bầu trời trong xanh, cao vời vợi, không khí mát mẻ. Em đến trường với tâm hồn thư giãn, hít thở bầu không khí trong lành nhất.
Nhìn từ xa, ngôi trường thân yêu thấp thoáng dưới những tán cây xanh. Những cành cây mới bừng tỉnh giấc cũng như đang đung đưa nhẹ để vẫy chào các bạn học sinh. Sân trường chỉ thấp thoáng các bạn học sinh cũng đi học sớm, chứ không đông vui nhộn nhịp như giờ ra chơi. Sân trường bỗng trở nên im ắng đến lạ thường. Một lúc sau, cũng có lớp trực tuần đến trực nhật, tiếng chổi, tiếng gọi nhau í ới cũng trở nên đông vui hơn.Lán xe học sinh lúc này cũng chỉ thưa thớt vài xe. Từng cơn gió mát thổi khắp sân trường, làm cho lá quốc kì màu đỏ tươi tung bay trong nắng sớm. Trên cành cây những chú chim ca hót líu lo để chào một ngày mới bắt đầu. Những cánh cửa màu xanh đã được mở toang để đón chúng em vào lớp.
Hôm nay mới em mới có dịp được ngắm toàn bộ khu vườn trong trường. Em đi từ từ và ngắm nhìn trọn những vẻ đẹp của nó. Những bông hoa hồng kiêu sa lộng lẫy như đang mời gọi mọi người đến thưởng thức. Trên những cánh hoa còn đọng lại những giọt sương sớm được ánh nắng chiếu vào lấp lánh kim cương trông thật đẹp mắt. Rồi những bông cúc vàng cũng nghiêng mình trước gió. Hương thơm dịu nhẹ của các loài hoa hòa quyện với nhau khiến ta cảm thấy rất thoải mái.
Lát sau, mặt trời đã như một quả cầu lửa từ từ lên cao ban phát những tia nắng ban mai xuống sân trường làm nó sáng hẳn lên. Cái nắng ấy làm cho ta cảm thấy dễ chịu chứ không chói chang, gay gắt như nắng của buổi trưa. Lúc này các bạn học sinh đã đến đông đủ. Thầy cô giáo sải bước trên sân trường, gặp học sinh của mình thì mỉm cười đầy trìu mến. Tà áo dài của các cô bay bay trong gió. Tùng…tùng…tùng, thế là giờ học lại bắt đầu, không khí bên ngoài sân trường lại trở nên tĩnh mịch. Và em phải bước vào lớp để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
Được ngắm nhìn quang cảnh trường trước giờ học thật thích thú. Cũng chính mái trường này đã chắp ánh mơ ước cho bao thế hệ học sinh bay cao, bay xa hơn đến những chân trời mới.
Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo bài văn tả trường em trước buổi học các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!
Answers ( )
I, Dàn ý tham khảo
A. Mở bài
– Giới thiệu cảnh em định tả: trường em trước buổi học.
– Em có dịp ngắm cảnh ấy vào thời điểm nào?
B. Thân bài
1. Miêu tả khái quát trường em trước buổi học.
a. Nhìn từ bên ngoài, khung cảnh ấy thế nào?
– Ở phía bên ngoài trường, có một cái cổng trường rất to cùng tấm biển mang tên Trường Tiểu học Đông Hải 1. Cái cổng ấy rất to và rộng. Hơn nữa nó còn được sơn một màu trắng tinh khiết trông mới đẹp làm sao! Giữa sân khẩu là cột cờ sung sứng, lá cờ phần phật bay trong gió sớm.
b. Bên trong
– Sân trường được làm bằng bê tông phang li, được ốp những viên gạch màu đỏ nung trông thật bắt mắt. Lúc này, hàng cây xanh và hoa trong sân trường đã thức giác, cành lá vươn cao trong nâng sớm, một vài giọt sương còn đọng lại trên những chiếc lá cây và những bông hoa như những viên ngọc sáng lấp lánh. Những bông hoa nhiều màu sắc rập rờn đang cố vươn minh ra đón nắng mai.
2. Miêu tả cụ thể trường em trước buổi học.
– Trước khi vào học, các bạn học sinh chăm chỉ đến từ rất sớm để quét dọn vệ sinh sân trường và các lớp học. Các bạn phân công nhau bạn thì quét, bạn thì nhặt rác, bạn kéo xe rác đi đổ…
– Học sinh đến trường mỗi lúc một đông, âm thanh on a, náo nhiệt.
– Một lúc sau, các thầy cô đã đến đông đủ, vào văn phòng kí giáo án rồi chuẩn bị đồ dùng cho bài giảng của mình. Các thấy cô giáo trường em ai cũng có chuyên môn cao, yêu nghê mến trẻ….
C. Kết bài
– Tình cảm của em dành cho mái trường.
II, Bài văn tham khảo
Em đã được ngắm nhìn rất nhiều cảnh đẹp nhưng có lẽ, cảnh mà để lại trong em ấn tượng nhất, sâu sắc nhất là khung cảnh trường em trước buổi học.
Ở phía bên ngoài trường, có một cái cổng trường rất to cùng tấm biển mang tên Trường Tiểu học Đông Hải 1. Cái cổng ấy rất to và rộng. Hơn nữa nó còn được sơn một màu trắng tinh khiết trông mới đẹp làm sao! Giữa sân khẩu là cột cờ sung sứng, lá cờ phần phật bay trong gió sớm. Bước vào bên trong trường, có hai hàng cây tùng nom như hai hàng vệ sĩ đứng canh gác cho trường em. Sân trường được làm bằng bê tông phang li, được ốp những viên gạch màu đỏ nung trông thật bắt mắt. Lúc này, hàng cây xanh và hoa trong sân trường đã thức giác, cành lá vươn cao trong nâng sớm, một vài giọt sương còn đọng lại trên những chiếc lá cây và những bông hoa như những viên ngọc sáng lấp lánh. Những bông hoa nhiều màu sắc rập rờn đang cố vươn minh ra đón nắng mai.
Trường em gồm ba dẫy nhà hai tầng quay mặt vào nhau thành hình chữ U. Các phòng học được trang bị đầy đủ bàn ghé, sách vở, đồ dùng, một số phòng học còn có cả ti vi, máy chiếu, phòng thì có đàn và máy tính để phục vụ cho chúng em học tập tin học, hát nhạc…., phòng nào cũng sạch sẽ, bàn ghê kê ngay ngắn thắng hàng. Trong các lớp học, các bạn và các cô trang trí rất nhiều chậu hoa, chậu cây và có treo những tấm bằng, thành tích của lớp. Trước khi vào học, các bạn học sinh chăm chỉ đến từ rất sớm để quét dọn vệ sinh sân trường và các lớp học. Các bạn phân công nhau bạn thì quét, bạn thì nhặt rác, bạn kéo xe rác đi đổ… Chẳng mấy chốc sân trường và các lớp học sạch tinh tươm… Học sinh đến trường mỗi lúc một đông, âm thanh on a, náo nhiệt. Trên các ghế đá và các gốc cây, từng tốp học sinh ngồi ôn bài, đọc truyện…. Một số bạn nam thi chơi các trò chơi đá cầu, bắn bi… thật vui vẻ trên sân trường. Một lúc sau, các thầy cô đã đến đông đủ, vào văn phòng kí giáo án rồi chuẩn bị đồ dùng cho bài giảng của mình. Các thấy cô giáo trường em ai cũng có chuyên môn cao, yêu nghê mến trẻ….
Thật vậy, em yêu trường em lắm bởi nơi đây chính là người bạn của em, là nơi trang bị cho em nhiều kiến thức, kĩ năng. Cho em nhiều bài học quý giá để em thêm vững bước vào đời.
Đối với mỗi chúng ta thật may mắn cho những ai đã được cắp sách đến trường. Và điều tuyệt vời hơn là được ngắm nhìn khung cảnh trường trong mọi thời điểm khác nhau. Nhưng với em, ấn tượng nhất vẫn là quang cảnh trường em trước buổi học.
Hôm nay, em dậy từ rất sớm và đi đến trường sớm hơn so với mọi ngày. Đi trên đường, em có thể thư thả lắng nghe những âm thanh đầu tiên của ngày mới mà không phải vội vã bước đến trường như mọi hôm vì sợ muộn học, lặng ngắm thiên nhiên vừa mới vươn mình thức giấc. Hôm đấy là một buổi sáng đẹp trời, bầu trời trong xanh, cao vời vợi, không khí mát mẻ. Em đến trường với tâm hồn thư giãn, hít thở bầu không khí trong lành nhất.
Nhìn từ xa, ngôi trường thân yêu thấp thoáng dưới những tán cây xanh. Những cành cây mới bừng tỉnh giấc cũng như đang đung đưa nhẹ để vẫy chào các bạn học sinh. Sân trường chỉ thấp thoáng các bạn học sinh cũng đi học sớm, chứ không đông vui nhộn nhịp như giờ ra chơi. Sân trường bỗng trở nên im ắng đến lạ thường. Một lúc sau, cũng có lớp trực tuần đến trực nhật, tiếng chổi, tiếng gọi nhau í ới cũng trở nên đông vui hơn.Lán xe học sinh lúc này cũng chỉ thưa thớt vài xe. Từng cơn gió mát thổi khắp sân trường, làm cho lá quốc kì màu đỏ tươi tung bay trong nắng sớm. Trên cành cây những chú chim ca hót líu lo để chào một ngày mới bắt đầu. Những cánh cửa màu xanh đã được mở toang để đón chúng em vào lớp.
Hôm nay mới em mới có dịp được ngắm toàn bộ khu vườn trong trường. Em đi từ từ và ngắm nhìn trọn những vẻ đẹp của nó. Những bông hoa hồng kiêu sa lộng lẫy như đang mời gọi mọi người đến thưởng thức. Trên những cánh hoa còn đọng lại những giọt sương sớm được ánh nắng chiếu vào lấp lánh kim cương trông thật đẹp mắt. Rồi những bông cúc vàng cũng nghiêng mình trước gió. Hương thơm dịu nhẹ của các loài hoa hòa quyện với nhau khiến ta cảm thấy rất thoải mái.
Lát sau, mặt trời đã như một quả cầu lửa từ từ lên cao ban phát những tia nắng ban mai xuống sân trường làm nó sáng hẳn lên. Cái nắng ấy làm cho ta cảm thấy dễ chịu chứ không chói chang, gay gắt như nắng của buổi trưa. Lúc này các bạn học sinh đã đến đông đủ. Thầy cô giáo sải bước trên sân trường, gặp học sinh của mình thì mỉm cười đầy trìu mến. Tà áo dài của các cô bay bay trong gió. Tùng…tùng…tùng, thế là giờ học lại bắt đầu, không khí bên ngoài sân trường lại trở nên tĩnh mịch. Và em phải bước vào lớp để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
Được ngắm nhìn quang cảnh trường trước giờ học thật thích thú. Cũng chính mái trường này đã chắp ánh mơ ước cho bao thế hệ học sinh bay cao, bay xa hơn đến những chân trời mới.
Cho mk câu trả lời hay nhất nha
Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo bài văn tả trường em trước buổi học các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!