Tả ngôi trường thân yêu gắn bó với em nhiều năm qua

Tả ngôi trường thân yêu gắn bó với em nhiều năm qua

0 thoughts on “Tả ngôi trường thân yêu gắn bó với em nhiều năm qua”

  1. Đó là ngôi trường đã gắn bó với em nhiều năm qua.Trường tiểu học Liên Bảo

    NHìn từ xa ngôi trường lấp ló sau những hàng cây xanh cổng trường được xây theo kiểu mãi chéo với rất nhiều các biên báo giao thông ở 2 bên.Bên phải cổng là 2 bức tường đối chéo nhau . Bức tường thứ nhất là hình một cô công an giao thông đang đứng chỉ đường và xung quanh cô ấy có rất nhiều những biển báo cấm , biển báo chỉ đường………..Bức tường thứ 2 là 1 bức ảnh có ghi chữ “I LOVE LIEN BAO ” to đùng màu đr và được tô nền màu xanh là cây.Bên trái là phòng bác bảo vệ có diện tích khoảng `20m^2` và ngay cảnh phòng bác bảo vệ là một bồn hoa được tái chế bằng bánh xe cũ được cắm hoa lên tạo thành 1 vườn hoa tái chế rất đẹp.Trường em có 4 dãy : A,B,C,D . Hiện tại em học dãy D , dãy của  ban dám hiệu . Tầng 1 dãy D có phòng ngoại ngữ , phòng ban dám hiệu : Hiệu trưởng , hiệu phó……Phòng ngoại ngư được bồi bổ rất nhiều các thiết bị xịn xò để chúng em có cơ hội học ngoại ngữ tốt hơn . Tầng 2 là lớp em , lớp 5C …….và phòng tin học . Phòng tin học có 35 máy tính , 30 cái ghế rất tiện lợi cho chúng em học tin . Sau dãy A là nhà bếp , đó là nơi các bác nhà bếp làm cơm cho chúng em ăn mỗi trưa .

    Em rất yêu trường em . Sau này dù đi xa em vẫn nhớ về ngôi trường

    Tự làm đó nhé . Cho xin link

    Reply

Leave a Comment