Phần I : ( 6 điểm) Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. “…Bây giờ là buổi trưa. Im ắng lạ. Tôi ngồi dựa vào thành đá và khe khẽ hát.

Question

Phần I : ( 6 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi.
“…Bây giờ là buổi trưa. Im ắng lạ. Tôi ngồi dựa vào thành đá và khe khẽ hát. Tôi mê hát. Thường cứ thuộc một điệu nhạc nào đó rồi bịa lời ra mà hát. Lời tôi bịa lộn xộn và ngớ ngẩn đến tôi cũng ngạc nhiên, đôi khi bò ra mà cười một mình.
Tôi là con gái Hà Nội. Nói một cách khiêm tốn, tôi là một cô gái khá. Hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như cái đài hoa loa kèn. Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo: “Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!”.
Xa đến đâu mặc kệ, nhưng tôi thích ngắm mắt tôi trong gương. Nó dài dài, màu nâu, hay nheo lại như chói nắng.
Không hiểu sao các anh pháo thủ và lái xe lại hay hỏi thăm tôi. Hỏi thăm hoặc viết những thư dài gửi đường dây, làm như ở cách nhau hàng nghìn cây số, mặc dù có thể chào nhau hàng ngày. Tôi không săn sóc, vồn vã. Khi bọn bạn gái tôi xúm nhau lại đối đáp với một anh bộ đội nói giỏi nào đấy, tôi thường đứng ra xa, khoanh hai tay trước ngực và nhìn đi nơi khác, môi mím chặt. Nhưng chẳng qua tôi điệu thế thôi. Thực tình trong suy nghĩ của tôi, những người đẹp nhất, thông minh, can đảm và cao thượng nhất là những người mặc quân phục, có ngôi sao trên mũ.”
(Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi)

1. Tìm và ghi lại câu văn có biện pháp tu từ so sánh miêu tả ngoại hình của Phương Định trong đoạn trích trên. (0,5 đ)
2. Chỉ ra phương tiện liên kết được sử dụng trong hai câu văn sau: “Không hiểu sao các anh pháo thủ và lái xe lại hay hỏi thăm tôi. Hỏi thăm hoặc viết những thư dài gửi đường dây, làm như ở cách nhau hàng nghìn cây số, mặc dù có thể chào nhau hàng ngày.” ` (0,5 đ)
3. Chỉ ra và ghi lại một câu đặc biệt, một câu rút gọn, một khởi ngữ, một lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích trên. (1 đ)
4. Trong đoạn trích trên, tác giả đã ta cho thấy điều gì ở nhân vật Phương Định
( trả lời bằng những câu văn viết liền nhau khoảng 05 dòng) (1, 5 đ)
5. Dù phải sống và chiến đấu trong hoàn cảnh vô cùng gian khổ và hiểm nguy nhưng các cô gái thanh niên xung phong luôn sáng ngời tinh thần lạc quan. Hãy viết một đoạn văn nghị luận khoảng 2/3 trang giấy thi , nêu suy nghĩ của em về tinh thần lạc quan trong cuộc sống hiện nay. (2 đ)
6. Kể tên một tác phẩm cũng viết về đề tài người lính làm nhiệm vụ trên truyến đường Trường Sơn đầy gian khổ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ mà em đã học trong chương trình Ngữ văn 9 và ghi rõ tên tác giả.
Phần II ( 4 điểm)
Cho đoạn văn sau:
“… Chị Thao vấp ngã, tôi đỡ chị. Nhưng chị vùng ra, mắt mở to, mờ trắng đi như không còn sự sống . Sao vậy ? Tôi không hiểu. Chị kéo luôn tay tôi, sà xuống mô đất. Vâng một mô đất nhỏ, hơi dài, phủ đầy thuốc bom màu xám.
– Nho, bị thương ở chỗ nào ? Bị ở đâu em ?
Chị nghẹn ngào, không nước mắt. Tôi moi đất, bế Nho đặt lên đùi mình. Máu túa ra từ cánh tay Nho, túa ra, ngấm vào đất…”.
(Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi)

1. Đoạn văn trên nói về những ai, trong hoàn cảnh nào ?
2. Viết đoạn văn quy nạp (10-12 câu ), nêu cảm nhận của em về tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và tình đồng đội gắn bó của những cô gái thanh niên xung phong trong thời kì chống Mĩ, qua truyện ngắn “ Những ngôi sao xa xôi” của nhà văn Lê Minh Khuê. Trong đoạn văn có sử dụng một thành phần biệt lập tình thái, một câu ghép. ( gạch chân và chú thích rõ)
help me <3

in progress 0
niczorrrr 5 years 2020-11-12T15:12:39+00:00 3 Answers 895 views 0

Answers ( )

    0
    2020-11-12T15:14:34+00:00

    1, Câu văn có biện pháp tu từ so sánh để miêu tả ngoại hình của Phương Định:

    – Hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như cái đài hoa loa kèn.

    2, 

    Các phương tiện liên kết được sử dụng:

    – Phép lặp từ “Hỏi thăm” để liên kết

    – Quan hệ từ chỉ sự đối lập “Mặc dù”

    3,

    – Câu đặc biệt: Bây giờ là buổi trưa

    – Câu rút gọn: Hỏi thăm hoặc viết những thư dài gửi đường dây, làm như ở cách nhau hàng nghìn cây số, mặc dù có thể chào nhau hàng ngày.

    – Một khởi ngữ: Còn mắt tôi

    – Lời dẫn trực tiếp: Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo: “Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!”.  

    4,

    Trong đoạn văn trên, nhân vật Phương Định được khắc họa bằng những vẻ đẹp ở cuộc sống đời thường. Người đọc không chỉ thấy Phương Định là cô gái thành thị có vẻ đẹp ngoại hình mà còn thấy được sự mộng mơ và vui vẻ trong tâm hồn của cô. Chắc chắn cô là người con gái mộng mơ nên mới thích hát, thích ngắm mình trong gương và cảm thấy tự hào về chính mình. Chẳng những thế, vẻ đẹp trong tâm hồn của Phương Định là cô yêu mến những người mặc quân phục, có ngôi sao trên mũ. Điều này cho thấy cô là người yêu mến những người theo cách mạng và có lý tưởng lớn. Tóm lại, Phương Định là cô gái có vẻ đẹp ngoại hình và cả vẻ đẹp tâm hồn của 1 cô gái trẻ thời chống Mỹ cứu nước

    5,

    Trong cuộc sống, tinh thần lạc quan chính là thái độ sống mà mỗi người đều nên có. Thật vậy, sự lạc quan là thái độ sống nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng tích cực và tìm các giải pháp khi rơi vào tình huống xấu. Đầu tiên, thái độ sống lạc quan chính là thái độ sống nhìn nhận mọi chuyện theo chiều hướng tích cực. Có thể nói, những người sống lạc quan chính là những người mà thực sự có sức mạnh tiềm tàng bên trong. Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, người lạc quan sẽ luôn giữ được niềm tin, hy vọng, nhìn nhận mọi chuyện theo chiều hướng tốt đẹp và vẫn còn giải quyết được. Nhờ có sự lạc quan đó mà họ có thể ổn định tinh thần, tạo ra cho mình sức mạnh để tiếp tục đến cùng trong hành trình đang dang dở. Thứ hai, những người sống lạc quan chính là người mà sẽ dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống. Khác với chủ quan, người lạc quan là người sống phóng khoáng, không bỏ cuộc khi gặp khó khăn mà nhìn nhận vấn đề để cố tìm cách giải quyết. Bằng sự lạc quan và kiên trì đến cùng của mình, họ chắc chắn sẽ đạt được thành công bằng sự nỗ lực của mình. Cuối cùng, người lạc quan chính là những người biết đem tới hạnh phúc cho mình. Họ nhìn thấy những hạnh phúc bình dị trong hoàn cảnh khó khăn, họ biết tin vào bản thân trong những lúc bế tắc và cũng biết sống 1 cách vui vẻ và lành mạnh. Chính vì vậy, những người lạc quan sẽ biết cách đem đến hạnh phúc cho mình. Tóm lại, người lạc quan là những người có sức sống mạnh mẽ bên trong con người họ, luôn giúp họ đạt được những thành công trong cuộc sống.

    6, “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của tác giả Phạm Tiến Duật

    **

    1, 

    Đoạn văn trên nói về 3 cô gái thanh niên xung phong là Phương Định, Nho và chị Thao trong hoàn cảnh Nho bị thương.

    2, 

    Trong truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê, 3 cô gái thanh niên xung phong đã hiện lên với những vẻ đẹp và phẩm chất đáng quý. Thật vậy, họ là thế hệ xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mang trong mình tinh thần trách nhiệm, lòng gan dạ và tình đồng đội gắn bó sâu sắc. Đầu tiên, cả 3 cô gái đều còn rất trẻ, tuổi đời mười tám đôi mươi. Vì nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, họ rời xa gia đình, quê hương để mà hy sinh tuổi thanh xuân của mình, tham gia vào trọng trách vĩ đại của dân tộc. Tuy nhiên, cả ba cô gái đều có tinh thần trách nhiệm cao với công việc và có lòng dũng cảm, gan dạ. Hoàn cảnh chiến đấu của họ đó chính là việc luôn phải đối mặt với bom rơi, đạn nổ hàng ngày hàng giờ. Họ có thể hi sinh bất cứ lúc nào nhưng họ làm việc với thái độ chẳng hề nao núng và sợ hãi. Những lúc căng thẳng nhất, chị Thao móc cái bánh bích quy trong túi ra nhai. Họ nói đến công việc phá bom với giọng điệu bình thản: “Quen rồi” . Trong công việc, điều mà các cô ưu tiên đó chính là công việc hoàn thành, đảm bảo cho tuyến đường được thông thoáng chứ không phải là tính mạng của mình. Có lẽ, nhờ có tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh gan dạ, cả 3 cô gái đều làm việc một cách tự nguyện, sẵn sàng đối mặt với công việc nguy hiểm bất cứ lúc nào. Thứ hai, người đọc có thể thấy được ở họ còn có tình đồng đội gắn bó, thân thiết. Trong cuộc sống đời thường, chẳng những họ hiểu được tính tình, sở thích của nhau mà còn quan tâm chăm sóc nhau rất chu đáo như người một nhà. Trong 1 lần Nho bị thương, Phương Định và chị Thao đã lo lắng, băng bó chăm sóc Nho cẩn thận với niềm xót xa như chị em ruột thịt và cảm thấy “đau hơn người bị thương”. Họ cùng nhau chiến đấu, cùng nhau đồng cam cộng khổ, cùng nhau sống những tháng ngày gian khổ mà vinh quang của tuổi trẻ Trường Sơn. Tóm lại, cả 3 cô gái đều là những người vô cùng gan dạ, dũng cảm trong chiến đấu mà cũng yêu thương lẫn nhau trong cuộc sống sinh hoạt.

    **thành phần biệt lập tình thái và câu ghép được in đậm.

    0
    2020-11-12T15:14:39+00:00

    1, Câu văn có biện pháp tu từ so sánh để miêu tả ngoại hình của Phương Định:

    – Hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như cái đài hoa loa kèn.

    2, 

    Các phương tiện liên kết được sử dụng:

    – Phép lặp từ “Hỏi thăm” để liên kết

    – Quan hệ từ chỉ sự đối lập “Mặc dù”

    3,

    – Câu đặc biệt: Bây giờ là buổi trưa

    – Câu rút gọn: Hỏi thăm hoặc viết những thư dài gửi đường dây, làm như ở cách nhau hàng nghìn cây số, mặc dù có thể chào nhau hàng ngày.

    – Một khởi ngữ: Còn mắt tôi

    – Lời dẫn trực tiếp: Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo: “Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!”.  

    4,

    Trong đoạn văn trên, nhân vật Phương Định được khắc họa bằng những vẻ đẹp ở cuộc sống đời thường. Người đọc không chỉ thấy Phương Định là cô gái thành thị có vẻ đẹp ngoại hình mà còn thấy được sự mộng mơ và vui vẻ trong tâm hồn của cô. Chắc chắn cô là người con gái mộng mơ nên mới thích hát, thích ngắm mình trong gương và cảm thấy tự hào về chính mình. Chẳng những thế, vẻ đẹp trong tâm hồn của Phương Định là cô yêu mến những người mặc quân phục, có ngôi sao trên mũ. Điều này cho thấy cô là người yêu mến những người theo cách mạng và có lý tưởng lớn. Tóm lại, Phương Định là cô gái có vẻ đẹp ngoại hình và cả vẻ đẹp tâm hồn của 1 cô gái trẻ thời chống Mỹ cứu nước

    5,

    Trong cuộc sống, tinh thần lạc quan chính là thái độ sống mà mỗi người đều nên có. Thật vậy, sự lạc quan là thái độ sống nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng tích cực và tìm các giải pháp khi rơi vào tình huống xấu. Đầu tiên, thái độ sống lạc quan chính là thái độ sống nhìn nhận mọi chuyện theo chiều hướng tích cực. Có thể nói, những người sống lạc quan chính là những người mà thực sự có sức mạnh tiềm tàng bên trong. Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, người lạc quan sẽ luôn giữ được niềm tin, hy vọng, nhìn nhận mọi chuyện theo chiều hướng tốt đẹp và vẫn còn giải quyết được. Nhờ có sự lạc quan đó mà họ có thể ổn định tinh thần, tạo ra cho mình sức mạnh để tiếp tục đến cùng trong hành trình đang dang dở. Thứ hai, những người sống lạc quan chính là người mà sẽ dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống. Khác với chủ quan, người lạc quan là người sống phóng khoáng, không bỏ cuộc khi gặp khó khăn mà nhìn nhận vấn đề để cố tìm cách giải quyết. Bằng sự lạc quan và kiên trì đến cùng của mình, họ chắc chắn sẽ đạt được thành công bằng sự nỗ lực của mình. Cuối cùng, người lạc quan chính là những người biết đem tới hạnh phúc cho mình. Họ nhìn thấy những hạnh phúc bình dị trong hoàn cảnh khó khăn, họ biết tin vào bản thân trong những lúc bế tắc và cũng biết sống 1 cách vui vẻ và lành mạnh. Chính vì vậy, những người lạc quan sẽ biết cách đem đến hạnh phúc cho mình. Tóm lại, người lạc quan là những người có sức sống mạnh mẽ bên trong con người họ, luôn giúp họ đạt được những thành công trong cuộc sống.

    6, “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của tác giả Phạm Tiến Duật

    **

    1, 

    Đoạn văn trên nói về 3 cô gái thanh niên xung phong là Phương Định, Nho và chị Thao trong hoàn cảnh Nho bị thương.

    2, 

    Trong truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê, 3 cô gái thanh niên xung phong đã hiện lên với những vẻ đẹp và phẩm chất đáng quý. Thật vậy, họ là thế hệ xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mang trong mình tinh thần trách nhiệm, lòng gan dạ và tình đồng đội gắn bó sâu sắc. Đầu tiên, cả 3 cô gái đều còn rất trẻ, tuổi đời mười tám đôi mươi. Vì nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, họ rời xa gia đình, quê hương để mà hy sinh tuổi thanh xuân của mình, tham gia vào trọng trách vĩ đại của dân tộc. Tuy nhiên, cả ba cô gái đều có tinh thần trách nhiệm cao với công việc và có lòng dũng cảm, gan dạ. Hoàn cảnh chiến đấu của họ đó chính là việc luôn phải đối mặt với bom rơi, đạn nổ hàng ngày hàng giờ. Họ có thể hi sinh bất cứ lúc nào nhưng họ làm việc với thái độ chẳng hề nao núng và sợ hãi. Những lúc căng thẳng nhất, chị Thao móc cái bánh bích quy trong túi ra nhai. Họ nói đến công việc phá bom với giọng điệu bình thản: “Quen rồi” . Trong công việc, điều mà các cô ưu tiên đó chính là công việc hoàn thành, đảm bảo cho tuyến đường được thông thoáng chứ không phải là tính mạng của mình. Có lẽ, nhờ có tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh gan dạ, cả 3 cô gái đều làm việc một cách tự nguyện, sẵn sàng đối mặt với công việc nguy hiểm bất cứ lúc nào. Thứ hai, người đọc có thể thấy được ở họ còn có tình đồng đội gắn bó, thân thiết. Trong cuộc sống đời thường, chẳng những họ hiểu được tính tình, sở thích của nhau mà còn quan tâm chăm sóc nhau rất chu đáo như người một nhà. Trong 1 lần Nho bị thương, Phương Định và chị Thao đã lo lắng, băng bó chăm sóc Nho cẩn thận với niềm xót xa như chị em ruột thịt và cảm thấy “đau hơn người bị thương”. Họ cùng nhau chiến đấu, cùng nhau đồng cam cộng khổ, cùng nhau sống những tháng ngày gian khổ mà vinh quang của tuổi trẻ Trường Sơn. Tóm lại, cả 3 cô gái đều là những người vô cùng gan dạ, dũng cảm trong chiến đấu mà cũng yêu thương lẫn nhau trong cuộc sống sinh hoạt.

    **thành phần biệt lập tình thái và câu ghép được in đậm.

    0
    2020-11-12T15:14:46+00:00

    Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo doc truyen vung dat xa xam các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )