Mùa hè đã về rồi hoa phượng nở rực rỡ khắp phố phường. Những nhạc sĩ ve sầu tấu lên những bản nhạc rộn rã vui tươi. Năm học đã kết thúc, Minh được bố

Mùa hè đã về rồi hoa phượng nở rực rỡ khắp phố phường. Những nhạc sĩ ve sầu tấu lên những bản nhạc rộn rã vui tươi. Năm học đã kết thúc, Minh được bố mẹ cho đi về quê với ông bà. Quê Minh là một làng quê với những ngọn núi cao chót vót, những rừng cọ xanh mượt, lóng lánh dưới ánh mặt trời. Xa xa kia là những ruộng bậc thang uốn lượn trong mây và đặc biệt ở đây có vô số loài chim rừng nhiều không đếm xuể, con nào cũng đẹp hót rất hay. Chiều chiều, Minh thường theo chú ra đồi cọ để ngắm các loài chim. Minh thường ao ước có một chú chim để mang về nuôi. Hiểu ý Minh, chú đã bẫy bằng được cho Minh một chú chim khướu đen tuyền tuyệt đẹp. Minh vui vẻ mang con khướu về và thả vào lồng. Minh mang về khoe với ông bà, rồi lấy đồ ăn cho nó. Từ khi có con khướu, Minh vui vẻ hơn, suốt ngày chỉ chơi với nó, cho nó ăn, tắm cho nó. Nó được coi như một người mới trong gia đình. Mỗi sáng, Minh luôn được đánh thức bởi tiếng hót trong trẻo của người bạn này…..
Hãy tưởng tượng và kể tiếp câu chuyện
( Giúp mình nhé, càng dài càng tốt, mik hứa sẽ vote 5* và chọn câu trl hay nhất cho những ai làm nhanh mà dài,hay vì ngày mai mik phải nộp rồi! Thank you rất nhiều )

0 thoughts on “Mùa hè đã về rồi hoa phượng nở rực rỡ khắp phố phường. Những nhạc sĩ ve sầu tấu lên những bản nhạc rộn rã vui tươi. Năm học đã kết thúc, Minh được bố”

  1. đó là chim sẻ một người bạn thân thiết của thiên nhiên nhưng nó đã chết rồi, chết trong đêm bão 

    emrất yêu quý con chim sẽ vì nó là người bạn tốt của em

    Reply
  2. Minh và chú khướu ngày càng thân thiết lúc nào Minh cũng ở bên cạnh chiếc lồng và thay đồ ăn, nước cho chúng . Minh bảo với ông ngoại ” Ông ơi, hôm nào về thành phố con sẽ mang nó về và chăm sóc nó con cũng sẽ khoe nó bới các bán của con ông ạ ” . Ông nhìn Minh vui vẻ ông cũng mỉm cười . Một hôm trời mưa to Minh thấy chú khươu có vẻ ko hót nữa Minh nghĩ chim đói hoặc rét nhưng Minh làm mói cách mà chim vẫn buồn . Minh hỏi ông ” ông ơi chim cháu sao nó ko hót nữa ạ ” ông ra sân nhìn khướu và nói ” nó chắc nhớ mẹ đấy cháu ạ ” . Sáng hôm sau Minh ra ngoài và nói với chim ” khưới ơi mày nhớ mé lắm phải ko anh sẽ thả mày về với mẹ nhé ! ” , Minh thả chim ra chú chim vì được tự do nên bay rất ca và ko trở lái . Long Minh cũng thấy nhé nhõm phần nào .

    Chúc em học tốt !!

    Reply
  3. Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo chim khuou ro các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

    Reply

Leave a Comment