lập giàn ý bài văn kể về một chuyến thăm hỏi gia đình liệt sĩ neo đơn

lập giàn ý bài văn kể về một chuyến thăm hỏi gia đình liệt sĩ neo đơn

0 thoughts on “lập giàn ý bài văn kể về một chuyến thăm hỏi gia đình liệt sĩ neo đơn”

  1. Dàn ý bài văn kể về một chuyến thăm hỏi gia đình liệt sĩ neo đơn

    I. Mở bài

    – Thứ gợi về chuyến thăm ấy

    – Dòng hồi tưởng của bản thân về chuyến thăm ngày hôm ấy

    VD; Hôm nay nhà trường lại một lần nữa tổ chức lễ tưởng niệm 60 năm dành cho gia đình thương binh liệt sĩ, nó làm em nhớ đến hôm chủ nhật tháng trước đến thăm gia đình Bác A , một gia đình neo đơn

    II. Thân bài

    – Hôm ấy là ngày nào, nhân dịp gì em lại đến thăm nhà bác ấy

    – Giới thiệu qua hoàn cảnh về gia đình bác ấy ( nhà neo đơn ) : nhà có hai cha con , cha 75 tuổi bị cụt chân , con thì 40 tuooit nhưng trí óc vẫn là một đứa trẻ 7 tuổi

    – Quang cảnh trong nhà bác 

    + nhà lợp lá , ủ dột , cũ kỉ , không che được nắng mưa

    + trong nhà không có gì giá trị cả ngoài bộ bàn ghế cũ kĩ

    – Khi đến nhà bố con bác đang làm gì

    – Buổi nói chuyện diễn ra như thế nào , có cảm động không

    – Bữa ăn xót lòng ( không có cơm , chỉ có ngô khoai )

    – Lúc chia tay bản thân có bịn rịn không, cảm xúc khi về

    III. Kết bài

    – Cảm xúc của bản thân dành cho bác A cùng những gia đình thương binh liệt sĩ

    => thương họ , xót ca cho họ

    – Lời hứa của bản thân : học thật giỏi dể không phụ sự hi sinh của họ

    Reply
  2. Dàn ý bài văn kể về một chuyến thăm hỏi gia đình liệt sĩ neo đơn

    I. Mở bài

    – Thứ gợi về chuyến thăm ấy

    – Dòng hồi tưởng của bản thân về chuyến thăm ngày hôm ấy

    VD; Hôm nay nhà trường lại một lần nữa tổ chức lễ tưởng niệm 60 năm dành cho gia đình thương binh liệt sĩ, nó làm em nhớ đến hôm chủ nhật tháng trước đến thăm gia đình Bác A , một gia đình neo đơn

    II. Thân bài

    – Hôm ấy là ngày nào, nhân dịp gì em lại đến thăm nhà bác ấy

    – Giới thiệu qua hoàn cảnh về gia đình bác ấy ( nhà neo đơn ) : nhà có hai cha con , cha 75 tuổi bị cụt chân , con thì 40 tuooit nhưng trí óc vẫn là một đứa trẻ 7 tuổi

    – Quang cảnh trong nhà bác 

    + nhà lợp lá , ủ dột , cũ kỉ , không che được nắng mưa

    + trong nhà không có gì giá trị cả ngoài bộ bàn ghế cũ kĩ

    – Khi đến nhà bố con bác đang làm gì

    – Buổi nói chuyện diễn ra như thế nào , có cảm động không

    – Bữa ăn xót lòng ( không có cơm , chỉ có ngô khoai )

    – Lúc chia tay bản thân có bịn rịn không, cảm xúc khi về

    III. Kết bài

    – Cảm xúc của bản thân dành cho bác A cùng những gia đình thương binh liệt sĩ

    => thương họ , xót ca cho họ

    – Lời hứa của bản thân : học thật giỏi dể không phụ sự hi sinh của h

    Reply

Leave a Comment