làm thơ ngôn tình bựa

làm thơ ngôn tình bựa

0 thoughts on “làm thơ ngôn tình bựa”

  1. Bạn tham khảo !!!

    “Trời xanh mây trắng, bạn thấy gì?

    Có thấy tiếng cười,giọng nói của tôi ko?

    Hay chỉ quẩn quanh vài ý nghĩ

    Rằng tôi chẳng muốn bạn ở bên

    Có bạn kề vai là niềm vui

    Có bạn sát cánh là vinh hạnh

    Dù cho có gặp sóng gió

    Thì tôi vẫn mãi yêu bạn thôi

    Cho nên đừng nghĩ lung tung nhé!”

    Reply
  2.  Tình yêu như cái điếu cày                                                                                                                             Càng hút, ta lại càng say! 

    Reply
  3. Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo avatar siêu bựa các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

    Reply

Leave a Comment