Share
Làm một bài thơ 5 chữ về chủ đề thiên nhiên hoặc mái trường ( khoảng 4 câu thơ ) *luu y tự viết nka* Cần gấp -((
Question
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
Answers ( )
Lá vàng, đỏ rụng vào thu
Chị mây, chị gió liền ru chiếc cành.
Mùa xuân lá mọc màu xanh
Đàn chim bảo vệ lá lành của cây.
Màu xanh trải tận chân mây
Cô mưa ru lá ngủ say trên cành.
Bé lá ngủ dậy vai vươn
Thấy cây nâu xám, mình tròn, to cao.
Mái trường em yêu dấu
Nằm ở giữa hàng cây
Nơi mỗi ngày tiếng bước
Đi trên con đường quen
Trường của em tuy bé
Nhưng lại rất gần gũi
Vì ở đó có nhiều
Bạn bè và thầy cô
Luôn đồng vai sát cánh
Trên bước con đường đời
Tự viết 100 % Đố tìm được bài thơ thứ 2 luôn !!
Chúc bn họk thật tốt nhé !! TYM TYM