Share
Làm 1 bài thơ Thất ngôn bát cú Đường luật. * Lưu ý: Làm theo luật bằng trắc, gieo vần và nhịp của thể thơ Thất ngôn bát cú Đường luật. CHỦ ĐỀ TỰ DO. T
Question
Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
Answers ( )
Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu
Chạy mỏi chân thì hãy ở tù
Đã khách không nhà trong bốn biển
Lại người có tội giữa năm châu
Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế
Mở miệng cười tan cuộc oán thù
Thân ấy vẫn còn còn sự nghiệp
Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu
Xin hay nhất nhóm cũ :>
Nắng sớm hồng thêm những cánh đào
gió trưa đùa giỡn sóng cầu ao
Mây chiều lững thửng lưng chừng núi
Thánh thót mưa đêm…… ai khát khoa
$Cho$ $mk$
5 sao + câu trả lời hay nhất + cảm ơn nha !
$#Xuka$