kể lại cuộc chia tay của những con búp bê bằng lời văn của em

kể lại cuộc chia tay của những con búp bê bằng lời văn của em

0 thoughts on “kể lại cuộc chia tay của những con búp bê bằng lời văn của em”

  1.    hai anh em Thành và Thủy là hai anh em rất thân thiết và rất thương nhau nhưng Thành và Thúy phải rời xa nhau vì bố mẹ không hợp nhau nên đã chia tay thủy và Thành rất buồn nhưng không biết phải làm gì . Khi thành Đem hai con búp bê vệ sĩ và con búp bê em nhỏ hai bên để chia đồ chơi thì Thủy liền giận Giữ.Sau đó Thành dẫn Thủy đến lớp để chia tay bạn bè. cô giáo Thủy gỏi Thủy vào lớp . KHI cả lớp biết Thủy sẽ chuyển trường vì do bố mẹ chuyện ly hôn. các bạn của thủy rất buồn cứ nắm tay Thủy mãi. Cô giáo định tặng cho thấy một vật sách vào một chiếc bút nhưng Thủy không dám nhận vì sau này sẽ phải đi ra chợ bán đồ để phụ mẹ .về tới nhà thì và thành đã thấy chiếc xe tải đỗ trước nhà. Thủy như người mất hồn . Chạy vội vào trong nhà trong hong đồ chơi của Thủy, Thủy lấy ra hai con búp bê đặt ở trong đó thì lấy con mẹ gì ra đất lên giường tôi, rồi bỗng hôn  gấp gấp lên mặt nó và thì thầm :” vệ sinh thân yêu ở lại ở lại khác cho anh đang ở nhà con em nhỏ sẽ buồn lắm đấy nhưng biết làm thế nào” Thủy khóc nức lên và chạy lại nắm tay thành dặn dò:”Anh ơi khi nào áo anh có rách xuống em, em vá cho anh nhé  . Mẹ l thành từ ngoài đi vào mẹ thành vuốt tóc thủy và nhẹ nhàng dắt tay Thủy và rời khỏi. 

    Reply

Leave a Comment