Hãy làm một đoạn thơ 4 chữ chủ đề tự chọn nha cấm copy mạng Question Hãy làm một đoạn thơ 4 chữ chủ đề tự chọn nha cấm copy mạng in progress 0 Môn Văn Thông Đạt 4 years 2021-05-20T22:25:29+00:00 2021-05-20T22:25:29+00:00 2 Answers 5 views 0
Answers ( )
Nhiều khi ngồi nghĩ
Bạn bè là chi?
Những lúc ta buồn
Bạn luôn an ủi
Những lúc ta vui
Bạn cùng vui theo
Vậy mà thời gian
Đi rồi chẳng đợi
Chỉ còn 3 năm
Chúng ta ra trường
Bạn ơi sau này
Dù có về đâu
Thì hãy nhớ lấy
Tình bạn chúng ta.
Mẹ ơi mẹ ơi
Mẹ như tia nắng
Thắp sáng đời con
Như đóa hoa hồng
Đẹp nhất đời người
Tình thương của mẹ
Biển cũng không sánh
Khúc hát mẹ ru
Yên lành giấc ngủ
Mẹ ơi mẹ à
Những năm tháng qua
Mẹ chịu khổ nhục
Hi sinh tuổi trẻ
Chỉ mong cho con
Có một tương lai
Đầy ắp hi vọng
Chúc bạn học tốt nhé